My Opera is closing 1st of March

lang thang tim bien

hay hoai nghi toi de roi mai mai tin tuong toi dung tin tuong toi de roi mai mai hoai nghi toi

sau 1 tháng đi làm

Vậy là mình đi làm được 1 tháng. Được gì và chưa được gì !
  • Biết giấy tờ hồ sơ hoàn công
    Biết hồ sơ xin phép xây dựng trước khi thi công công trình

Biết vậy nhưng mà vẫn còn làm sai vì mình k tập trung nhiều lắm. Tại sao vậy.
Đôi lúc làm anh Bình phát bực, ngại quá!
Tuần sau đi học họa viên kết cấu hy vọng vẽ tốt hơn. Luôn cố gắng học hỏi nhưng mình thấy không hài lòng.
Hôm qua anh Minh có gởi cho mình cách tính % mọi thứ diễn ra. Mình thiếu 47% may mắn trong cuộc đời. Thái độ mình thay đổi thế nào dể mình cảm thấy 100% thành công trong cuộc sống.
Cuộc sống với mình thích trầm lặng. Nhìn, suy nghĩ, cảm nhận. Nhưng mình thấy mọi người thích bàn luận về chuyện riêng tư của mỗi người hơn. Mình không thích điều đó. Mình không thích nói ra những suy nghĩ của mình vời người khác. Mình sẽ chia sẻ khi nào mình cần và khi nào người khác cần mình sẽ lắng nghe và cho họ lời khuyên. Mình thích vậy hơn.
Lan Anh nói "không phải mình ế vì mình chưa tìm được đối tượng hợp lý" thấy cũng vui vui vì dù gì nó cũng đúng tâm trạng mình. Mình đang dồn thời gian cho công việc. Mình chưa thích yêu hay là do mình kén quá nên chưa tìm được người hợp lý?
Hôm qua ngoại xuất viện về nhà chị Ân mình đi theo nhưng mình quên ngày giỗ nội. Chị Ân nhắc mình chạy lại. Mình qua mà thấy xa cách quá. Thím sống vì tiền, Ngân lại lẳng lơ quá (theo mình cảm nhận là vậy) con bé thì nó với mình khoảng cách tuổi và ít nói chuyện nên xa cách ... nói chung xa cách. Gặp nhau ăn uống rồi về.
[/ALIGN]

nhung ngay di lam dau tienngày 25/12/2008

Write a comment

New comments have been disabled for this post.