Về lại phố xưa
Friday, 21. August 2009, 03:59:21
(Phú Quang Lyric)
Nhiều khi thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười
Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợt tóc ngắt lại kỷ niệm
Một nhành đen .
Giường chiếu thênh thang tiếng chim gì chẳng vỗ
thưa thớt trong mưa
Câu hát nào ? không thấy mặt trời
Mưa vẫn rơi một mình ngậm sợi tóc
Thôi ! cũng đỡ nhớ niềm vui
Chuyện Bình Thường Cuối Cùng
Có những khi về qua phố,
Phố chói chang không thấy mặt trời
Có những khi về qua phố,
Phố qua đông không thấy mặt người
Chợt gặp mình cười như đá ngây ngô
*
Một sớm mai nào,
Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
Một sớm mai nào,
Chợt tỉnh cơn say,
Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
Có những khi chiều nghe nhớ,
Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
Có những khi về trong gió,
Gió xót xa thương mối tình hờ
Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ
Khúc mưa
Tháng sáu, mưa, mưạ
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xạ
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em...
Một dài khờ một tôi
Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng..môt. niêm vui .. một buồn
Chia cho em..một đời xanh
Một cây si vớị.một cây bồ đề
Tôi còn đâụ.còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mệ.. một daị khờ.. một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
Trong miền kí ức
Mất rồi con đường bụi đỏ
Mất rồi những chuyến xe đông
Nắng dần chạy vào đôi hàng lá thẫm
Mất rồi anh ở đâu
Con đường ngong ngóng
Em ngu ngơ giữa chợ người
Xa xa trong miền ký ức
Có lẽ một dòng sông
Xa xa đôi bờ dốc nắng
Mênh mang một chiều đông
Một nóc nhà thờ và gió
Xa lắm rồi, xin đừng gặp lại
Em về bụi đỏ tìm anh
Về lại phố xưa
Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng
Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
Sau những tháng năm ở chốn quê người
Dù mãi cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi
*******************************************************************************************
Rồi cũng đến một ngày, buồn nhiều hơn giận, thôi hãy để ta sống như đời muốn ta thế!!!
Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
Nhiều khi thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười
Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợt tóc ngắt lại kỷ niệm
Một nhành đen .
Giường chiếu thênh thang tiếng chim gì chẳng vỗ
thưa thớt trong mưa
Câu hát nào ? không thấy mặt trời
Mưa vẫn rơi một mình ngậm sợi tóc
Thôi ! cũng đỡ nhớ niềm vui
Chuyện Bình Thường Cuối Cùng
Có những khi về qua phố,
Phố chói chang không thấy mặt trời
Có những khi về qua phố,
Phố qua đông không thấy mặt người
Chợt gặp mình cười như đá ngây ngô
*
Một sớm mai nào,
Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
Một sớm mai nào,
Chợt tỉnh cơn say,
Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
Có những khi chiều nghe nhớ,
Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
Có những khi về trong gió,
Gió xót xa thương mối tình hờ
Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ
Khúc mưa
Tháng sáu, mưa, mưạ
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xạ
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em...
Một dài khờ một tôi
Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng..môt. niêm vui .. một buồn
Chia cho em..một đời xanh
Một cây si vớị.một cây bồ đề
Tôi còn đâụ.còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mệ.. một daị khờ.. một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
Trong miền kí ức
Mất rồi con đường bụi đỏ
Mất rồi những chuyến xe đông
Nắng dần chạy vào đôi hàng lá thẫm
Mất rồi anh ở đâu
Con đường ngong ngóng
Em ngu ngơ giữa chợ người
Xa xa trong miền ký ức
Có lẽ một dòng sông
Xa xa đôi bờ dốc nắng
Mênh mang một chiều đông
Một nóc nhà thờ và gió
Xa lắm rồi, xin đừng gặp lại
Em về bụi đỏ tìm anh
Về lại phố xưa
Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng
Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
Sau những tháng năm ở chốn quê người
Dù mãi cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi
*******************************************************************************************
Rồi cũng đến một ngày, buồn nhiều hơn giận, thôi hãy để ta sống như đời muốn ta thế!!!
Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa













Dang Huu Hai # 20. July 2009, 02:07
Sáng đi dạy.
Chiều lăn lê bắn súng mệt nhoài.
Sinh nhật lặng lẽ như lâu nay vẫn thế
Nhận đc 1 SMS chúc mừng của cô học trò cũ tự nhiên thấy vui.
Đến con bạn thân cũng chẳng thèm nhớ!
anyway, một tuần mới tốt lành, hi vọng code không gặp bug