Skip navigation.

NGÂN HÀNG TƯ NHÂN Ý NGHĨ

Có những khi chỉ là một chút ý nghĩ mà thôi. cuộc sống là vậy sống và suy nghĩ!

Hy vọng vào một cuộc hồi sinh mới

Có bao giờ bạn biết.
Đi học thật là hạnh phúc. Chưa bao giờ mình có được cảm giác vui nhiều đến vậy. Dù cho ngành mà mình đang học cũng không phaỉo là sở trường của mình. Nhưng không biết diễn tả niềm vui ấy như thế nào cả chỉ biết rằng bạn bè tôi chỉ nói với tôi 1 câu: "Sao anh lúc nào cũng cười như thế không bao giờ thấy anh buồn cả".

Buồn làm sao mà buồn được nữa bạn ơi. Mình đã rơi vào tận cùng của cái cái rồi. Lần này với mình như là một lần hồi sinh vậy. Mình biết rằng dù cũng hơi muộn so với mọi người nhưng mình sẽ cố gắn. Cái đầu vẫn còn suy nghĩ được là con người vẫn còn sống được đúng ko? hi hi

Bạn có biết vì sao mình vui ko?
Mình thóat khỏi những ngày đi làm không có lương. Thóat khỏi cảnh bị người ta nhạo bán, đổ thừa và đổ trách nhiệm cho nhưng việc đôi khi mình còm không hiểu nó là của ai nữa là. Hi hi nói thế thôi chứ không phải anh Kỹ Thuật Viên nào cũng vậy đâu chỉ do mình thiếu may mắn thôi nha.

Thôi ngày cũ đã qua ngày mới đang tới. Niềm vui đang tới dù với hơi khó nhưng vẫn hy vọng rằng mình sẽ với tới được.

Lời Mở Đầu.Tạm Biệt - Quang Vinh

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31