Monday, December 1, 2008 5:49:00 PM
Tam su
Hum nay đi dạo giữa cái không khí gần đến Giáng Sinh thật là thú vị...

Trời lành lạnh, ánh trăng cũng lạ hơn ngày thường, không khí xung quanh cũng mang những dấu hiệu báo tin sắp đến ngày Noel òi, zui zui. Hok hĩu sao mà lại thích nhìn ánh đèn đến thế, nhất là những khi có dịp lễ tết jì đó lại rất, very, cực kì, much, more,... muốn đi dạo để được xem những ánh đèn màu, để được nhìn thấy cái ko khí nhộn nhịp mà mọi người chuẩn bị đón mừng 1 dịp lễ nào đó, đặc biệt là Giáng Sinh

Hum nay chắc sẽ ngủ thật ngon, trời lạnh wá, ước mong thời tiết cứ thế này mãi... ^_*