My Opera is closing 3rd of March

-‘๑’-♥ ๑•ิ.•ั๑ [HD]♥-‘๑’-

Miệng giữ cười tươi, may mắn sẽ đến ^^

Subscribe to RSS feed

20-11-2008

Hum nay lần đầu tiên trong đời tớ đi bán bông, keke, bán trước cổng trường mầm non Sáng sớm mặc dù đã nhớ xức "kem chống nhục" trước khi đi mà wên chưa có xức kem chống nắng, cho nên "nhan sắc" bị "tàn phai" bởi nắng gió bụi đường hết rùi , bùn ... hichic. Nhưng mà thiệt là zui gê, có 1 bủi sáng thui mà tớ và 1 bé nữa bán được wá trời lun, bán hết fần bông theo phân công lun nhưng mừ tự nhiên bị chia thim 1 đống nữa nên bán hok nổi, hichic. Cả đám thuộc dân "mần biếng" nên còn cả xô bông mừ có lời rùi nên hok thèm đi bán típ, lười thấy ớn lun
Hum nay là ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với thầy cô, nên tớ cũng đã nhín chút thời gian đến thăm cô giáo mà tớ rất kính trọng và iu mến, ngồi 8 với cô lâu thiệt là lâu lun...
Ngày hum nay chơi bời hơi bị nhìu, ở ngoài đường cả ngày lun, jờ mún đi chơi mà bị trời mưa rùi, tức thịt, hok lẽ cả bủi tối bị ở nhà chài, hic...
Dù jì đi nữa cũng thấy ngày hum nay trôi wa thật ý nghĩa, nhìu niềm zui, nhìu tiếng cười, nhìu si nghĩ...

PS: Hình nì hok phải chụp tại địa điểm bán bông mà là khi đem "hàng ế" zìa nhà thờ mới chụp, kekeke, bị zì lúc bán lo lu bu wá zới lại hok có tg để chụp nên zìa địa điểm xuất phát chụp bù, hehehe
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28