My Opera is closing 3rd of March

-‘๑’-♥ ๑•ิ.•ั๑ [HD]♥-‘๑’-

Miệng giữ cười tươi, may mắn sẽ đến ^^

Subscribe to RSS feed

11/10/08

11/10/08 magnify
Mấy ngày nay đi học thật là may mắn, đi xe bus hok có bị đứng nhìu mà có chỗ để ngồi, rùi gặp vài ng bạn dễ thương nữa... Mỗi ngày mình đều mún thay đổi chính mình 1 chút cho fù hợp với cuộc sống hiện tại, nhưng mừ sao hok có làm dc, cảm thấy mình thật là ngốc wá đi, cảm thấy mình hok làm dc jì hết, bùn thiệt đó...Ở 1 mình wá thoải mái nên mình đã tự làm cho bản thân trở nên lười biếng hơn hay sao đó, mún thay đổi lắm như mà thật là khó...nhưng sẽ cố gắng hơn để có thể làm dc những jì mình mún...umh thì fải cố thui!!!
Trùi ui, lần này lớp tổ chức đi thực tập 1 ngày ở Tây Ninh, Củ Chi, nói là tổ chức chứ jống như là ...chạy giặc wá à??? Mặc dù là đã nói đi từ hùi lâu rùi nhưng mà ko có ai nói rõ jì hết, thầy chủ nhiệm thì ko gặp lớp lun, tới tận thứ 4 thầy Thanh mới nói dc chút chút xong sau đó là thứ 5,t6,t7 đóng tiền chủ nhật đi... Haizzzz, sao mà lần thực tập này thấy sao sao đó, đầu óc thì trống rỗng, hok có hứng thú cho lắm, người thì uể oái, mệt mệt, mún bịnh lun, hic...
Dù mún hay ko thì mai cũng sẽ fải đi thui, bít chắc là sẽ mệt nhưng mong là sẽ có 1 chuyến thực tập zui zẻ và bổ ích...


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28