♥♥♥ Tình bạn ♥♥♥
Thursday, August 21, 2008 4:41:00 PM
Mới đọc blog của 1 ng bạn, thích nhất cái câu "làm bạn bè cũng fải có cái duyên", ừ thì đúng rùi, đâu fải ai cũng có thể dễ dàng kết bạn với nhau dễ dàng, tình bạn cũng có nhìu chuyện rắc rối ko kém jì tình iu, cũng có khi jận nhau nhưng rùi vẫn là bạn...
Trước đây hình như có ai đó đã từng nói với mình là ng đó ko có đến 1 ng bạn thân để có thể chia sẽ niềm vui nỗi bùn, ko có ng cùng khóc cùng cười thật lòng... chợt, mình cảm thấy mình thật may mắn, may mắn ko vì mình nhìu tiền, mình có nhìu ng thích mà may mắn vì mình có rất nhìu bạn bè, và trong đó có vài ng bạn rất thân, có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện mà ko ngại ngần...
Cách đây vài ngày, mình và nhỏ bạn thân ngồi nhớ lại những ngày tháng đã wa, chợt jật mình vì tụi mình đã thân với nhau gần 10 năm rùi, ko ngờ là đã lâu đến thế, nghĩ lại thấy thật bùn cười vì ngay từ nhỏ lúc mới bít nhau, cả 2 đứa đều rất ghét nhau, chả hĩu sao lại trở thành bạn, rùi khi đi cùng nhau, ai cũng bảo 2 đứa có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà thân cũng lạ...Và gần đây hơn, năm học cấp 3 mình cũng có dc 3 đứa bạn thân, học chung 3 năm, kể ra cũng đã wen bít nhau dc 5 năm rùi, hiện jờ cả 4 đứa đều ko học chung trường, nhà thì xa nhau nhưng lâu lâu vẫn hẹn nhau đi uống nước rùi chat, nt, chuyện jì cũng có thể sẽ chia...
Gần hơn nữa là những ng bạn mới wen khi mình bỡ ngỡ bước vào giảng đường đại học, lạ lẫm, nhìu lo sợ nhưng rùi khi wen biết với mọi ng, cùng học chung, cùng đi ăn cơm chung, lại trãi wa cả tháng học quân sự "khổ luyện" đã làm cho 4 đứa thân nhau hơn rất nhìu, 2 năm rùi, ko ngờ lại nhanh đến vậy, sắp tới sẽ chia chuyên ngành và ko còn học chung 4 đứa nữa rùi, nhưng mà chắc là tụi mình sẽ vẫn đi chơi chung, và wan trọng nhất là, vẫn là những ng bạn tốt...
Đó chỉ là những ng bạn thân thiết của mình nhưng mình còn có rất rất nhìu những ng bạn khác, lun lun mỉm cười khi gặp nhau, vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cũng giúp đỡ nhau rất nhìu... nói chung mình cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì mình chưa bao jờ cô độc, vì lun có tất cả những ng bạn bên cạnh khi vui, khi bùn hay cả khi ko vui ko bùn nữa, hìhì...
Chúc cho tất cả mọi ng đều có những ng bạn thật tốt, và chúc cho những ng bạn của mình lun zui zẻ và thành công trong tương lai, và chắc chắn chúng ta sẽ lun là những ng bạn tốt của nhau...vẫn lun nhớ mãi những kĩ niệm đã từng trãi wa…cả vui lẫn bùn…












