4 Người đàn bà mạnh mẽ!
Friday, March 1, 2013 7:49:18 PM
Gặp lại chị - Một người bạn lớn!
- Tháng 9 chị cưới! Sang tuần mày đi chụp ảnh cưới với chị!
- Em là osin nhà chị đấy à? Nghỉ khỏe!
- Không phải osin nhưng là phu bốc vác! Sắp lấy chồng chưa?
- Sao chị không hỏi em khi nào chết em trả lời luôn cho nhanh. ^.^
- Thế mày vẫn chưa yêu thằng nào à?
- Yêu gì ạ? Đang khủng hoảng kinh tế! Sắp sale off khuyến mãi tặng kèm đến nơi rồi chị ơi!
- Ợp khỉ! Yêu rồi cưới đi, để Thầy U ngóng mãi!
- Thầy U em chẳng ngóng đâu, sắp san bằng đến nơi rồi! Em dạo này toàn buôn củi về nhà nhóm bom nổ chậm, chị không biết à?
-> Mày lại thế rồi! $&#$^*!$^*^%@**&$&$%*@ … Chị lại thế rồi!
-Dừng chân được rồi đấy! Cứ tưng tửng như mày thằng nào dám yêu?
-Vâng, thì em cũng mỏi chân lâu rồi! Cơ mà vẫn chưa thấy anh Võ Tòng đâu nên em cứ phải đi tìm!
-&$*^@*@%@%^@%^@$#*% ….
Em chỉ cười! Chị cũng một thời lang thang phiêu bạt, ngông cuồng, tưng tửng còn hơn mấy lần em, nhưng giờ cũng đã sắp vào rọ rồi còn gì! Giờ lại còn gim cái kẹp đá nhiều màu lên tóc mái mới kinh chứ!
)
Ai chẳng mong có một gia đình yên ấm đến tận cuối cuộc đời hả chị? Chỉ là duyên chưa đến thì cứ phải đi tìm thôi! Mà tìm thì cũng phải tìm cẩn thận, em sợ “tìm nhầm” lắm! Mà biết đâu cứ tìm chán chê mê mỏi rồi “hóa ra anh lại ở bên”. Biết thế nào được! Thôi thì em cứ chầm chậm mà tiến thôi! Thà tình yêu đến muộn nhưng yêu suốt một đời còn hơn đến sớm mà nhầm rồi lại cũng biến mất!
Điện thoại rung – Sếp lên về ngay! Hết giờ cafe!
“Sang tuần đấy! Mà mày xúc tiến lấy chồng đi nhé cho tao còn ăn cỗ”
”Vầng, để em … yêu đã, rồi em sẽ lấy”
^^
24.7.12 - Macketoi -
- Tháng 9 chị cưới! Sang tuần mày đi chụp ảnh cưới với chị!
- Em là osin nhà chị đấy à? Nghỉ khỏe!
- Không phải osin nhưng là phu bốc vác! Sắp lấy chồng chưa?
- Sao chị không hỏi em khi nào chết em trả lời luôn cho nhanh. ^.^
- Thế mày vẫn chưa yêu thằng nào à?
- Yêu gì ạ? Đang khủng hoảng kinh tế! Sắp sale off khuyến mãi tặng kèm đến nơi rồi chị ơi!
- Ợp khỉ! Yêu rồi cưới đi, để Thầy U ngóng mãi!
- Thầy U em chẳng ngóng đâu, sắp san bằng đến nơi rồi! Em dạo này toàn buôn củi về nhà nhóm bom nổ chậm, chị không biết à?
-> Mày lại thế rồi! $&#$^*!$^*^%@**&$&$%*@ … Chị lại thế rồi!
-Dừng chân được rồi đấy! Cứ tưng tửng như mày thằng nào dám yêu?
-Vâng, thì em cũng mỏi chân lâu rồi! Cơ mà vẫn chưa thấy anh Võ Tòng đâu nên em cứ phải đi tìm!
-&$*^@*@%@%^@%^@$#*% ….
Em chỉ cười! Chị cũng một thời lang thang phiêu bạt, ngông cuồng, tưng tửng còn hơn mấy lần em, nhưng giờ cũng đã sắp vào rọ rồi còn gì! Giờ lại còn gim cái kẹp đá nhiều màu lên tóc mái mới kinh chứ!
)Ai chẳng mong có một gia đình yên ấm đến tận cuối cuộc đời hả chị? Chỉ là duyên chưa đến thì cứ phải đi tìm thôi! Mà tìm thì cũng phải tìm cẩn thận, em sợ “tìm nhầm” lắm! Mà biết đâu cứ tìm chán chê mê mỏi rồi “hóa ra anh lại ở bên”. Biết thế nào được! Thôi thì em cứ chầm chậm mà tiến thôi! Thà tình yêu đến muộn nhưng yêu suốt một đời còn hơn đến sớm mà nhầm rồi lại cũng biến mất!
Điện thoại rung – Sếp lên về ngay! Hết giờ cafe!
“Sang tuần đấy! Mà mày xúc tiến lấy chồng đi nhé cho tao còn ăn cỗ”
”Vầng, để em … yêu đã, rồi em sẽ lấy”
^^
24.7.12 - Macketoi -






