My Opera is closing 1st of March

Cây Kẹo mút màu tím

Con đường dẫn đến gõ cửa căn nhà Trái Tim, mang đến những hơi ấm của mùa xuân,hương hoa ban mai và những ánh nắng rữ rỡ tươi sáng của ngày mới. Và những hạnh phúc tìm thấy. Tôi là Haikabj_VT_QB_198

Subscribe to RSS feed

Lời cuối!

Thực sự muốn nói j đó với anh thật nhiều nhưng e chẳng biết fải nói ntn và fải bắt đầu từ đâu đây. Không biết cảm xúc của em lúc này có thật sự chính xác không? Nhưng qủa thật, em đã hối hận. Không fải hối hận vì yêu anh mà hối hận vì em đã yêu anh qúa nhiều. Nhiều đến nỗi em mù quáng chấp nhận tình yêu đó mà không hề hay biết người ta mãi mãi không thuộc về em. Giờ mới nhận ra thì đúng là em đã qúa ngốc nghếch mất rồi. Giờ em cũng chẳng muốn nghe anh giải thích j nữa. Em cũng đã qúa mệt mỏi rùi. Anh từng nói từ khi yêu em anh đã xem nó là qúa khứ rùi. Nhưng anh biết anh vẫn jữ từ đó đến bao giờ không. Lần cuối em gặp từ đó là vào tháng 8. Ngay cả lúc anh lập cái blog này đây,cũng là lúc tình yêu của em và anh dành cho nhau đã đi được 1quãng đường không qúa dài nhưng cũng không còn ngắn nữa. Anh đã bao giờ nghĩ là anh đang chà đạp lên tình cảm mà em dành cho anh chưa? Anh sống qúa ích kỷ. Anh chỉ biết đến cảm xúc of anh còn em thì thế nào đây? Anh nghĩ em nên nghĩ và làm như thế nào đây?