My Opera is closing 1st of March

Nhật ký khi yêu

viết nào

Subscribe to RSS feed

Ngày 12 tháng 10 năm 2010

Hôm nay tôi đã chuyển toàn bộ blog nhật ký 2 người của mình qua đây, opera.com. khá nhiều đây, hì, giờ thì k còn lo những kỷ niệm những thứ cần nhớ bị mất nữa, hic,,,,
một ngày với nhiều chuyện linh tinh, hôm nay không phải học gì cả, tối cũng được nghỉ học toán tối ưu, ra nhà Ba ăn cơm, rồi lại đi uống nước với mấy đứa bạn ( Pha Hoạch Huy Tiến Ba Tấn ) đúng nhóm cùng chơi, à mà từ giờ trắc tách tốp , không thân thiết với thằng dũng nữa, haizz thằng này những tưởng có thể kết nạp vào nhóm được vậy mà ... hic.. ngu quá!
không biết nó nghĩ được gì nữa, ngu không tả được, không có ý tứ gì cả, nản,cái gì không biết thì im cho người khác nói đằng này lại cứ chen vào mà nói cho được , hic,. càng nhắc càng bực, nói mà không giữ lời không biết bao nhiêu lần rồi, k hiểu sao ngày trước lại cho nó ở cùng được 1 tháng hè nữa k biết... hic..
chiều thì họp hành tổ chức 20/10. cãi nhau um lên, có mỗi mấy đồng mà cũng haizz, sống chết gì đâu cơ chứ, cứ như ta có khi lại lành, đỡ bực mình, ta thì kệ muốn như thế nào cũng được tổ chức cũng được mà k thì cũng chả chết ai, ng quan trọng thì k xuống được rồi, lên ta chả quan tâm !, ...giờ trắc blog sẽ kl viết được nhiều và dài nữa vì thời gian còn phải làm nhiều việc khác, bây giờ phải dịch nốt 30 tr Tiếng Anh nữa, hic.. nản TA dốt khổ thế đấy.. hic
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28