Nho...Noel!
Sunday, December 23, 2007 10:48:28 AM
Chỉ còn một ngày nữa là Noel đến rồi.Chuẩn bị hành lý về Quê cũng đã xong, buồn và nổi nhớ vẫn thế! Mà thôi suy nghĩ làm gì nữa, tối mai sẽ được ở gần Gia đình rồi, hy vọng sẽ không còn buồn...nữa. Chiều CN chán thật xem hết tất cả hình hai đứa. Nhớ giọng nói em, mở video trong phòng học và xem đi xem lại mấy lần. "Có người siêng học đại đi hè" tất cả đã làm a bật khóc khi giọng của em trong đấy như muốn khóc "để em quay sau nay nhớ em còn xem" tất cả đã hiện về em ah. Em nhớ ko? Trong đêm Noel năm ngoái, 2 đứa lang thang đi ăn lẩu rồi vào trường ChengKung...khoảng khắc kỷ niệm lại hiện về trong a tất cả. "Hai đứa đúng sau sân khấu và em rất lạnh A đứng sau và ôm em thật chặt vào anh như chuyền hơi ấm vào e... Vậy mà Noel năm nay như vậy đấy! Buồn quá đúng ko em? Thôi a ko thể viết tiếp được nữa đâu...A chúc em đón Giáng sinh vui vẻ và nhớ tới a một tý em nhé! Sáng mai A sẽ về quê mấy hôm rồi sẽ vào cty lại em ah. Bb em nhe!
Nhớ em nhiều.
