My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân


Cho tôi làm một ngày xuống đậu trên vai em
Nghe lời ru đêm dài thăm thẳm
Cho nỗi nhớ trong lòng mang hơi thở ấm
Giưã bao la đường sá của con người.
Sao em lại bỏ tôi?
Để tôi mắt mõi mòn..nhìn em như từ biệt
Lòng tôi buồn đứt ruột
Lặng im như những chiều- vàng -kí- ức.
Lòng kiên nhẫn làm sao trải đủ chiều dài chân em bước.

Ôi nỗi nhớ.
Lời yêu em giữa đêm
- Em có còn nghe kịp?
Hv

Muốn gọi em là Mây. Bay về miền quá khứ.Làm sao về được muà đông.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.