My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân



Làm sao về được muà đông.

Quên môi em chúm chím nụ hồng.

Đêm mưa gặm mòn trăng huyễn hoặc
Em không về giọt kí ức già nua.

Năm nghe xôn xao tiếng đời.

Như vô cùng nỗi nhớ trên vai.

Tiếng cười em trong không còn nữa.
.
Ta-Người như aỏ giác ngày qua!

Chợt nghe đôi bờ xa vắng.

Tiếng gọi như nỗi nhớ phả ngang.

Tình mãi chia hai chiều xuôi ngược
Mình ta ngồi thương góc phố nửa khuya !
Hv

Cho tôi làm một ngày xuống đậu trên vai em ...Đâu còn em cho anh ngồi ngắm Mái tóc nào ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.