My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân



Muốn gọi em là Mây.
Bay về miền quá khứ.
Trái tim đầy bão dữ.
Hát mãi khúc tình sầu.

Ngày đã tàn chưa em?
Sao nỗi nhớ xây thành.
Để khoé mắt muà thu.
Ngủ quên trong màu lá.

Ngọt bùi nào nếm trải
Mà đắng đót phận đời.
Để dấu tình đọng mãi.
Một phiến buồn hoang sơ.

Đành gọi em là Mây.
Trôi về miền quá khứ.
Tình khúc nào ở lại ?
Cho nhịp thời gian rơi !!

Hv

Mây Em là dãi mây trắng.Cho tôi làm một ngày xuống đậu trên vai em ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.