Monday, December 12, 2011 1:17:02 AM

Tôi đã đặt vào em một muà đông đầy gió.
Đặt vào bàn tay những trăn trở,âu lo.
Nên em đừng chạm vào muà đông mà muà đông sẽ biến thành kỉ niệm.
Kỉ niệm buồn sẽ làm chảy máu trái tim nhau.
. Quên làm sao ngày tháng của hai ta.
Dẫu giữa tình yêu này chỉ là ngang trái.
Nên đông về gío buốt cả đôi vai.
Mắt nhoà nhạt buồn trông về xa thẳm.
Vẫn như thấy lá rụng đầy con phố.
.
Nơi thu vàng một mùa gió cũ phai phôi!
Nơi ngỡ có em một mình còn ngóng đợi.
Ta không về kịp một ..dốc đời!
Đêm đông. Một mình ta nhớ.
Kỉ niệm.
Đầy.
Vơi.
Nắng.
Gió.
Giưã chúng mình chỉ là cách trở.
-Biết làm sao?
.
Ta yêu em đau đớn nhường nào?! Hv54













Mâythuvangdnvn # Tuesday, December 13, 2011 12:31:27 AM
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Tình yêu như biển
Biển rộng hai vai
Biển rộng hai vai
Tình yêu như biển
Biển hẹp tay người
Biển hẹp tay người lạc lối
Em đi về nơi ấy
Nơi đâu nơi đâu
Sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng
Tan theo tan theo
Chút tình xa vắng
Làm sao ru được tình vơi
À ơi nỗi đau này người
Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về...với tôi. Lặng lẽ nơi này!
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, December 13, 2011 1:02:16 AM
Em hãy đặt
vào yên lặng
hồn anh.
Dẫu!
tim anh
quặn thắt..
Tình yêu em
bao ngày!
Hv
CBLL # Tuesday, December 13, 2011 6:19:45 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
CHÚC ANH HẢI VÂN MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.
THƠ GIÁNG SINH
Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.
Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.
Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !
Hoanghai