My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân






Ta khôg thề thốt. Lời yêu đương dịu ngọt hoang đường.

Ta khôg xây nhà vàng. Mời em về - Vương Hậu!

Ta chỉ đợi mong em,lòng cháy bỏng.

Để được ấp má kề tai ngợi ca tình kì diệu.

-Em đã thay đổi đời anh!

Dẫu một mai có bất hạnh.

Trời bắt một trog hai ta phải ra đi.

'Ngày ấy yêu em si mê, anh nào nghĩ gì .

.đến câu từ ly..!

Thì.. Một nửa kia có héo hắt mà chết đi.

Sẽ khôg phải điều lạ kì.

Nên.

Ta vẫn đợi mong em cháy bỏng.

Trong lòng.

Tôi đã đặt vào em một muà đông đầy gió.Em từ trong cổ tích Vén đời anh khoan thai ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.