My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân



Sẽ có ngày anh không làm thơ nưã!
Như không gian quên lãng bởi thời gian
Như dế xưa cầm bán mất cây đàn
Đêm đêm khóc than dưới bờ cỏ hoang..

Sẽ có ngày anh không làm thơ nưã!
Vì nỗi buồn lạnh lẽo ví mùa đông
Vì lòng anh như muối xát từng ngày
Khi tình này chỉ là vô vọng!

Sẽ có ngày anh không làm thơ nưã
Dẫu tim anh như lưả đốt thiêu
Giưã cuộc đời lạnh lẽo buồn thiu
Anh biết gởi trao ai niềm tâm sự?

Sẽ có ngày anh không làm thơ nữa
Thơ thẩn gì thêm khổ đời em
Càng gởi trao càng thêm nhung nhớ..
Nói xa nhau mà lòng đâu nỡ!

Sẽ có ngày anh không làm thơ nữa
Tình nào mà chẳng là tình phụ?
Đừng mang thơ anh vào giấc ngủ!
Để đêm tàn nước mắt ướt bờ mi..

Sẽ có ngày anh không làm thơ nưã!
Vì tình nào rồi cũng sẽ chia ly!
Giưã đêm buồn..anh sẽ ra đi

Để em có tìm ..cũng không còn thấy nữa!

HV

ĐÔNG Ở nơi ấy có một cõi lòng anh Dẫu xa ...Sao em không đến?

Comments

dieuchung2003 Thursday, December 15, 2011 12:19:05 AM

Anh làm thơ hay mà không làm nữa thì uổng lắm đó...Đầu ngày chúc anh nhiều niềm vui và sức khỏe nha

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, December 15, 2011 2:53:06 AM

Anh cảm ơn Diệu Chung ,mong DC lúc nào cũng thật vui và Hạnh Phúc.

RedRosethehugesky Thursday, December 15, 2011 4:05:35 PM

Thơ của anh hay quá. Thơ rất trữ tình mà nhẹ nhàng, sâu lắng
Em xin phép họa một bài thơ của em :

ĐÓNG CỬA VƯỜN THƠ

Em về đóng cửa vườn thơ
Gác cây bút viết dệt tơ trăng vàng
Giấy hồng em giở sang trang
Từ đây thôi chẳng cung đàn tiếng xuân
Xưa kia gieo chữ ghép vần
Nhành mai hé nở trên sân hỡi người (*)
Nay thì mặc lá vàng rơi
Nắng lên cũng thể như trời đang mưa
Nỗi buồn xưa vẫn ngàn xưa
Lời ca rớt lại mà thưa thớt dần
Nắng chiều còn có ánh vân?
Dòng sông nước chảy còn gần ko anh?

---------------
(*) Lấy từ ý thơ của Mãn Giác Thiền Sư.
28/5/11. Hà Nội thân thương.

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, December 16, 2011 2:24:25 AM

Anh đi bỏ lại trời mơ
Quên người xưa đã bến bờ. Tình ôi!
Mộng lòng khép lại trong tôi
Trả thương về nhớ-trả người cho ai?

Gió lay hay sợi tóc bay
Thoảng qua để lại vơi đầy sớm trưa..
Ru nhau lời gió lời mưa
Ru ai trọn khúc cho vừa dỡ dang!
Tiếng xưa bỏ lại cung đàn
Chiều xưa rớt lại một màu mắt em.
Mịt mù trong nỗi nhớ quên.
Hoàng hôn rồi lại hôn hoàng..người ơi!
-cám ơn HUGESKY đã ghé thăm . HV xin có chút tình như vậy.. Sợ làm hỏng mất bài thơ thật hay và sâu cuả bạn.. Xin tha thứ nhé!

RedRosethehugesky Saturday, December 17, 2011 9:58:25 AM

Thơ của anh hay quá!
Em có làm một bài thơ nho nhỏ về xóm Opera nhà mình. Bài thơ này em liệt kê rất nhiều tên anh em bạn bè trong đó.
Tên anh nè : "...HẢI VÂN chiều núi biếc nơi đây..."
Anh qua ALONE đọc nhé :
http://my.opera.com/doicodon12/blog/2011/12/15/gian?startidx=50&cid=77529242#comment77529242

Write a comment

New comments have been disabled for this post.