My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

Phép Lạ



Đêm Nô-En ta nhớ về Mẹ
Lòng chân thành lệ ứa bờ mi
Trải nụ cười trên những bước con đi
Bao hy sinh Mẹ một đời lặng lẻ

Đêm Nô-En ta nghĩ tới Cha
Những nắng hạ mưa đông sờn vai áo
Nuốt khổ đau vào tim rướm máu
Dắt diù con những lối vào đời

Đêm Nô-en ta thắp nến cùng người
Đẩy nỗi buồn lùi vào bóng tối
Đừng nhớ lại để mà trách cứ
Nếu đường tình chưa trọn vẹn yêu thương

Đêm Nô-en nhớ bè bạn muôn phương
Bao cảnh đời còn chông gai trắc trở
Lời hỏi han cho hồn bớt cô đơn
Như vòng tay cho nhau chiều trở gió..

Đêm Nô-en Chúa sinh ra trên cỏ
Cũng kiếp người nhỏ bé lắm điêu linh!
Cũng dại khờ qua những mối tình
Cũng lớn dần sau bao lần khốn khó

Đêm Nô-en đất trời lạnh giá
Những bước chân tìm đến Giáo Đường
Vượt lên Khổ Đau cho lòng được Hồi Sinh
Vì Niềm Tin chính là Phép Lạ!

HV

NOEL BẠN BÈEm như mưa trên sóng đời anh !

Comments

dieuchung2003 Friday, December 23, 2011 11:45:30 PM

DC được biết hôm qua anh đã vất vả vì công việc chung của mọi người. DC chân thành cảm ơn anh nha..Mến chúc anh và gia đình đón nhận một mùa giáng sinh thật an lành và ấm áp bên nhau anh nhé.
123Friendster.Com

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, December 24, 2011 4:46:23 AM

HV cảm ơn các bạn!
Thân ái chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành, hanh phúc!
Cũng một chút ..tâm trạng cuả mình Noel nay:

Em về ngõ tối bâng khuâng
Hồn tôi lạnh buốt cơn giông cuối mùa.
Tìm đâu một chút hương thừa.
Cho tàn bao nỗi nhớ người, người ơi!
Vòng tay nào nỡ buông lơi
Em ơi còn thắm trong tôi giọt sầu
Noel đêm Chúa giáng trần.
Noel tôi vẫn tháng ngày bơ vơ!
HV

AnhKimdhoakim Saturday, December 24, 2011 11:38:39 PM

Đêm Nô-en Chúa sinh ra trên cỏ
Cũng kiếp người nhỏ bé lắm điêu linh!
Cũng dại khờ qua những mối tình
Cũng lớn dần sau bao lần khốn khó

Em thích câu này nha anh HV
25 -12 hạnh phúc anh nhé

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, December 25, 2011 12:29:05 AM

cám ơn AK.
chúc bạn nhiều ơn phước muà Giáng sinh này!
Hv xin lỗi các bạn vì quá bận nên ít gặp gỡ..thông cảm cho hv nhé, chào các bạn!

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

ĐỢI CHỜ

Mỗi năm tới tiết mùa đông,
Bầu trời chuyễn gió mây hồng vụt tan,
Noel lạnh giá miên man,
Mong chờ giọt nắng chứa chan tình nồng .

Nhưng trời lại đổ mưa giông.
Cho lòng lạnh giá khi không có người,
Đợi ai, đợi mãi xa vời,
Đợi chờ năm mới đổi trời tiết xuân !

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM





THƠ GIÁNG SINH

Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.

Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.

Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !


CHÚC ANH HẢI NOEL, NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC.
HOANGHAI


Write a comment

New comments have been disabled for this post.