My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

Em như mưa trên sóng đời anh !





Những buổi chiều anh nhớ về em
Nỗi khát khao tình yêu khắc khoải
Lỡ hạt bụi đa tình rơi trong mắt
Ta tìm nhau như tiền kiếp đọa đày!

Thương em quá một tình yêu vụng dại!
Lỡ ..ra đi
biết bao giờ ...trở lại
Xin đừng bận lòng nhau tình tuyệt vọng!
Anh sẽ về tìm những lối em qua.

Em ơi mở cửa lòng ra đau lắm
Vì đời cho ta được mấy nụ cười
Lối em về không còn bay hoa trắng
Để mình anh ngập chết giữa mùa đông


Rồi năm tháng sẽ thổi tung tất cả
Em như ..mưa
trên sóng dời anh!
Anh mãi cố ngược dòng đời đày đọa
Không bắt kịp em..
lá phượng rụng cuối đường!


HV

Phép LạThức dậy mùa đông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.