My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

Thức dậy mùa đông











Em ơi
Cánh diều nào tan trong gió
Để sóng mãi hôn bờ
Những lúc ta bên nhau
Đã như làn gió qua mau
Để bây giờ mình em bước đi trên con đường hun hút lặng câm
Với giọt nước mắt thầm!

Bài hát nào ta đã hát cho nhau nghe
Những trưa hè..
Bước chân em về rụng đầy hoa nắng
Tiếng em reo vui bên anh..
Như đánh thức cả thu vàng
Khẽ khàng ..rơi rụng những chiếc lá lao xao!

Bây giờ,
Con đường em về không còn lá me xanh
Và gió đông lại rít trên cành..
Có phải ,em ơi?
Vì chúng ta đã có quá nhiều thương yêu
Nên ở đâu cũng dẫy đầy kỷ niệm?

Không như bài hát ngày xưa
Giọt nước mắt em là.. mưa.
Để chồi non lại cựa mình trong nhớ
Xin em hãy hát lên cùng bao cung bậc
Cho lưả cháy vàng những ..thu xưa
Và,
Chiều đong đưa
Theo gót hồng
Làm thức dậy mùa đông!
HV

Em như mưa trên sóng đời anh !TÌNH KHÚC

Comments

RedRosethehugesky Saturday, December 24, 2011 5:03:40 AM

Em chào anh. Em qua chúc mừng anh nhân dịp Lễ Giáng sinh!
Chúc anh có một Giáng sinh thật ấm áp, bình yên và đạt được điều anh mong muốn!
http://files.myopera.com/thehugesky/blog/ban-tiec-long-lay-dem-giang-sinh-2.jpg -

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, December 25, 2011 12:43:25 AM

-anh HH và HHĐ ơi!
Hv mất trí từ tối qua , bâygiờ mới sống lại từng phần đây!
chúc các bạn thât vui vẻ, hạnhphúc!
Xin thông cảm vì hv quá bận , chưa gặp gỡ các bạn được.
Bye nhé!

Sócphiatruoc12 Friday, December 30, 2011 1:19:29 PM

Mùa đông ơi, thức dậy nào?!!
Có vẻ như rất mâu thuẫn vì mùa đông là mùa ngủ, đúng ko chú.
Nhưng nếu nghĩ ngược lại, mùa đông là mùa tuyết rơi, mùa của những tình cảm yêu đương cần phải thức dậy để bớt cô đơn, mùa mà người ta chợt nhận ra thời gian đã sang năm mới rồi, chuyển động thôi.... thì mùa đông đúng là thức dậy

Tặng chú tấm hình này và chúc chú những ngày năm mới - cuối đông tuyệt đẹp

Image du Blog chezmanima.centerblog.net

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, December 30, 2011 2:07:37 PM

chào bạn!
-cánh diều nào tan..như một hoài, kỉ niệm..để mùa đông về buốt giá tâm hồn.Thế nhưng khát khao trong mỗi chúng ta mãi là niềm tin mãnh liệt..Hãy thức dậy muà đông vì đó cũng là lối ngõ cuả hoàng hôn, cuả trăng sao và cuả cả những cánh chim cô độc về đêm hắt vào tâm thức chúng ta mỗi buổi chiều..
Cám ơn bạn thật nhiều về những lời chúc tốt lành.
Một Năm mới hạnhphúc nhé!

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Image du Blog chezmanima.centerblog.net
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VUI VẺ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.