Monday, December 26, 2011 6:32:12 AM

”Bài thơ chiều gởi lại
Giữa cõi trời bao la“
Tình còn xanh như lá
Để bước chiều lặng qua.
Người ơi xa xôi quá!
Một trời mây trắng bay
Chiều nao nghiêng gót nhỏ
Chiều nay ta bỗng sầu.
Ôi một thời mộng ảo.
Có lấp đầy chiêm bao
Biết đâu trời hạnh phúc
Mà tình đầy hư hao.
Chắc gì trăng còn nhớ
Vàng phai một cõi đời
Chắc gì đêm trôi chậm
Vì lòng ta ..nhớ người?
Cay nào còn trong mắt
Tình nào còn trên môi
Ta mãi hoài phiêu bạt
Bến sông người mây trôi!
Ngỡ còn nghe tiếng gọi
Trong tận cùng chiêm bao
Ai thắp những vì sao
Để chiều đầy sương khói.
Bài thơ chiều gởi lại
Giưã cõi trời bao la
Mơ hồ ..xa xôi ấy
Có ai về bên ta?
HV
(cảm tác khi đọc TIỄN CHIỀU ĐI cuả NGUYẼN LINH PHƯỢNG trong ĐÔNG GIANG- HHT.
HV













dieuchung2003 # Monday, December 26, 2011 11:12:05 PM
Vần thơ giờ gởi lại
giữa mây ngàn mông lung
dòng tâm tư tạm khép
trong cõi lòng riêng ta...
Chúc anh Hải cùng gia đình có một ngày mới an lành.
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, December 27, 2011 4:34:24 AM
”Vần thơ giờ gởi lại
Giữa mây ngàn mông lung“
Tình nào còn trong nhớ
Cho buồn không nguôi ngoai.
Mơ hồ từ xa vắng
Đôi mắt ngưòi đăm đăm
Ta nghe đời bỗng lạnh
Những giọt sầu trăm năm
Nên xin em đừng tan!
Cho buồn vương mây xám
Ta như giọt sương tàn
Theo đêm mù sa em
Gặp nhau rồi bỡ ngỡ
Giấu nhớ vào cơn mê
Đời vẫn như sóng nổi
Mịt mù ta lối về
Tiễn em đi - tháng chạp
Nơi xứ người viễn phương
Gót buồn ta lữ thứ
Còn bơ vơ..trên đường!
HV