My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân



Thế là xa nhau phải không
Bao lần tình yêu đổ vỡ
Đâu còn dáng em dễ thương.
Một mình về trưa nắng đổ.

Bây giờ miệng không cười nữa.
Mắt ngày xưa cũng.. xa xôi
Lòng anh từng cơn bão dữ Xót xa ..biết làm sao hơn!

Còn hai bàn tay gầy guộc
Hằng đêm mở cưả nhớ nhau
Khói tan vào không phiền muộn.
Hành trang là trái tim sầu.

Thế là xa nhau phải không.
Bao lần tình như đổ vỡ?
Suốt đời chắp mãi.. hư không.
Trong tim ..một vùng bão dữ!
HV

”Bài thơ chiều gởi lại Giữa cõi trời bao ...Hoàng Hôn

Comments

Mâythuvangdnvn Wednesday, December 28, 2011 3:47:34 AM

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN







Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người .
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, December 29, 2011 4:56:49 AM

Mình cám ơn NS!
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của năm 2011,hy vọng năm mới sẽ là những tốt đẹp hơn!
Chúc NS sớm ổn định sau những ngày thật buồn..

Mâythuvangdnvn Friday, December 30, 2011 3:23:55 AM


BẾN XUÂN

dieuchung2003 Friday, December 30, 2011 10:14:13 AM


123Friendster.Com

CHÚC ANH HẢI ĐÓN NHẬN MỘT NĂM MỚI NHIỀU AN LÀNH- SỨC KHỎE VÀ BÌNH AN NHÉ !

Mâythuvangdnvn Friday, December 30, 2011 11:18:32 AM

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, December 30, 2011 1:26:22 PM

HV cảm động quá vì các bạn đã mang không khí cuả Năm Mơí đến ..
Miền Trung vẫn mưa phùn gió lạnh nên hình như chưa có dấu hiệu sự chuyển đổi cuả thời tiết.. Thêm vào đó là một tai nạn đường thuỷ cách đây mấy hôm từ cù lao Chàm vào Hội an..ôi! Miền trung thật lắm đau thương..
Thân ái chúc các bạn một Năm mới nhiều hạnhphúc, niềm vui và sức khoẻ!

vudanhuyen Friday, December 30, 2011 4:06:06 PM

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM



THƠ CHÚC TẾT

Năm Mới Đến Chúc Bình An,
Công Thành Danh Toại Trời Ban Mạnh Giàu,
Từ Nay Và Mãi Về Sau,
Hạnh Phúc Vui Vẻ Bền Lâu Trọn Đời .

Tương Lai Tươi Đẹp Sáng Ngời,
Đời Vui, Trẻ Khỏe, Xuân Thời Nở Hoa .
Tài Lộc Tấp Nập Đầy Nhà,
Toàn Gia Vui Khoẻ, Người Già Trẻ Thêm !

CHÚC ANH HẢI VÀ GIA ĐÌNH BƯỚC SANG NĂM MỚI AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG

XUÂN 2012
HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Thương thay khúc ruột miền trung,
Quanh năm nắng gió mịt mùng gian nan,
Còn nhiều cảnh khổ cơ hàn,
Vẫn chưa khắc phục mưa ngàn gió đông.

Xuân về chỉ có tấm lòng,
Chúc cho tất cả mặn nồng yêu thương,
Giàu Sang vẹn cả đôi đường,
Sức khỏe cường tráng phi thường hơn xưa !

HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.