My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

Hoàng Hôn




Nhớ em nghẹn tiếng thở dài.
Bao đêm tỉnh giấc vòng tay
.. quấn mình
Xa chi cho đớn đau tình
Hoàng hôn nào cuả riêng mình
với ta!
HV

Thế là xa nhau phải không Bao lần tình yêu ...CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Comments

AnhKimdhoakim Friday, December 30, 2011 9:33:27 PM

Bình minh ngày mới đến nhà
cùng vui lên nhé tưng bừng đón xuân
Kim qua gởi chút ân cần
mời nhau rượu uống chào mừng nâng ly
chúc cho Vân mãi xuân thì
Lời thơ lãng mạn , yêu vì Chúa Xuân


MỪNG NĂM MỚI THÊM TUỔI MỚI THÊM THƠ NỒNG
SỨC KHỎE DỒI DÀO , TIỀN BẠC RỦNG RẺNG
NHA ANH HV

Write a comment

New comments have been disabled for this post.