My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

XA NHAU RỒI...

Xa nhau rồi....
Xa nhau rồi,đường xưa mau thay lá.
Cơn mưa chiều,buồn vời vợi,vội vả kéo bước chân.
Hứa bên nhau,dẫu sương mờ,mờ giăng kín lối về.
Đếm thời gian ,che lấp nỗi chờ mong...

Xa nhau rồi,gió chiều thôi da diết.
Biển lặng buồn,sóng ngập ngừng,đập lỡ nhịp bơ vơ.
Hứa cho nhau bờ biển vắng,vắng lặng gió mênh mông.
Giấc mơ nào ,che lấp nỗi chờ mong .

Chia tay lòng dạ ngẩn ngơ.
Mỗi người một ngã,mong chờ lần sau.
Từ nay nhớ mãi về sau.
Bốn phương tụ họp,ghi sâu ân tình.

Thơ :Diệu Chung,Nguyễn Sinh,Hoàng Hải,Hải Vân

CHÚC MỪNG NĂM MỚI HẠT BỤI

Comments

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Monday, January 2, 2012 12:59:32 PM

Thật là hạnh phúc cho cuộc hội ngộ của quý anh chị.Cho em được sẻ chia niềm vui lớn này.

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, January 3, 2012 1:58:29 AM

-anh THK ơi!
Mình vẫn rất thích thơ cuả anh,thơ anh rất phóng khoáng,bay bướm ..rõ là tài hoa!
Chúc anh và gia đình một Năm mới Sức khoẻ, Hạnh phúc nhé!
HV mong tình bạn cuả tất cả ACE chúng ta sẽ là mãi mãi.. Chào anh!

CBLL Saturday, February 2, 2013 8:48:02 AM

CBLL vừa ghé nhà anh THK nhưng chỉ Luc Lọi, rồi "quay lưng" vì ...
Thôi thì mượn nơi đây Kính chúc hai anh va gia quyến năm Quý Tỵ sức khỏe dồi dào và an bình.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.