My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

KHÔNG CÓ EM !



Không có em
Có còn gì đâu nữa!
Nắng không vàng chiều cuối bãi hoàng hôn.

Không có em
Gío muộn về lối cũ
Ngỡ đâu đây còn vẵng tiếng ai cười.

Không có em
Nưả đời như khép mở
Đêm bơ vơ
Ngồi đếm mãi xa Người

Không có em
Tim anh khô tiếng gọi!
Ôm nỗi buồn đau đớn mãi Người ơi!

Không có em
Tình yêu làm sao nhỉ
Lỡ say rồi đi về đâu có dễ..

Ở đâu đó
Hơi thở em cận kề
Để hồn anh được hồi sinh..
Sau những lần chết
vì đam mê!
HV

EM VỀ...ĐÊM SAY

Comments

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 3:04:15 AM

H.A buồn
chiều lưa thưa nắng
Mắt anh sầu
vì vắng bóng em
Giọt buồn rơi
giữa chiều huyền ảo
Mắt em cười
điên đảo hồn anh!

Chúc chú một ngày vui - nhớ người trong mộng. VT

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 7:13:30 AM

Chào VT!

Thả lên trời
Một nỗi nhớ chơi vơi!
Đêm chảy qua.
Âm thầm như tiếng gọi
Cánh chim đêm,
Xa rồi lời em nói
Để tim buồn.
Vô vọng gọi - người ơi!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 9:56:57 AM

Em đã đi
lênh đênh hồn phiêu bạt
Ảo ảnh buồn
sống khắc khoải lòng em
Không có em
xin người đừng bối rối
Ngắm nhìn em
như tinh tú cõi đời

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 10:11:02 AM

trời vào đêm?
Sao lòng đau đớn.
Nôĩ lạnh lùng .
Theo biền biệt dấu chim
Em ,em ơi!
Tìm đâu làn tóc rối?
Chỉ còn ta, nỗi nhớ cứ lặng im!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 10:31:45 AM

Phủ phàng duyên
kiếp tình không vẹn
Xin người thôi
tiếc nuối ngẩn ngơ
Làn tóc em
có thể phai mờ
Và nỗi nhớ
sẽ tan vào mộng mị

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 11:27:23 AM

Đời hư vô
Nên tình là mộng mị!
Một nửa đau
Một nưả nhớ... làm gì?
Một nưả chết
Một nưả chừng héo hắt
Để màu trăng
Phơi lặng lẻ bên trời..
Thôi tôi đi.
Trả lại mối tình si
Tìm nhau chi?
Chỉ một ..vầng trăng khuyết!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 12:26:46 PM

Em đi rồi
khuyết nửa vầng trăng
Bỏ lại trời xanh
nhung nhớ thân gầy
Em đi rồi
Bài thơ bỏ dỡ
Bước chân về
Vụn vỡ tim yêu
Điều hiu gió
trong chiều biền biệt
Con đường này
giá lạnh trơ trơ

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 1:25:54 PM

Em đi rồi
Tóc bồng gió nổi.
Ta xa nhau
Mưa ướt mắt buồn!
Còn lại đây
Một nhịp cô đơn
Hồn sương khói
Chở không đầy... giông bão..!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 1:35:40 PM

woww... con potay.com rồi chú Hv ơi
lại gặp một thiên tài thơ nữa rồi hihi
Xin xách gói theo học làm thơ

Mâythuvangdnvn Friday, January 6, 2012 1:42:29 PM

Cô rất vui xem hai chú cháu họa thơ ,mệt rồi cô đi ngủ đây !hai chú cháu tiếp tục vui mai cô đọc nha !

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 1:46:22 PM

Cô ơi con hết chữ rồi
Cô mau cứu giúp cho con đôi lời

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 2:06:55 PM

-Ngủ đi em!
Những nàng tiên của loài hoa
(Hoa biết nói
Và tiên biết khóc.)
Ngủ đi em!
Anh không còn cô độc
Ngủ đi em!
Tiếng đồng hồ lóc cóc
Đo nhịp tình
Trong tim yêu đang.. gõ!
Đêm lặng thinh
Chỉ có chúng mình.
Như .. vô tình!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 2:46:43 PM

hahaha chú Hh đến rồi ! tuyệt

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 3:00:07 PM

Thuyền anh đi
sóng lòng anh ở lại.
Dẫu cuộc đời
Không nhip bước song song.
Em đừng buồn!
Cuộc tình này không trọn
ôm gập ghềnh
Đời những bước.. chênh vênh!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 3:14:50 PM

Originally posted by Hoanghai11:

Sao là tuyệt vậy cháu ?



Nguồn thơ 2 chú quả tài
Cháu đây bái phục miệt mài dõi theo
Chuyện tình thơ họa đôi bên
Cháu đây gắng hoc ghi tên bảng vàng



nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 3:43:17 PM

Em ,em ơi!
Tình như biển rộng
Bến sông em.
Mãi tận phương trời!
Bao ghềnh thác
Và cầu vồng bảy sẵc..
Ta và em:
Sao Hôm- Mai ..cô độc!
Bến mê nào
Còn kịp... hẹn hò nhau?!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 4:01:05 PM

Originally posted by haivan2:

Em ,em ơi!
Tình như biển rộng
Bến sông em.
Mãi tận phương trời!
Bao ghềnh thác
Và cầu vồng bảy sẵc..
Ta và em:
Sao Hôm- Mai ..cô độc!
Bến mê nào
Còn kịp... hẹn hò nhau?!



Từng dòng thơ
nhỏ rơi thành giọt

Suốt đêm trường
ngồi giữa cô liêu?

Tình xa khuất
miêng man nổi nhớ!

Ẩn trong lòng
cô lẻ niềm thương?

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 4:10:32 PM

Originally posted by Hoanghai11:

Hai thơ nhìn thấy rõ ràng,
Nhưng sao chú vẫn bàng hoàng như mơ,
Bởi vì cháu chú làm thơ,
Ngày nay tiến bộ ngẩn ngơ lòng người .

HOANGHAI



Đôi khi nói nói cười cười


Để cho vơi bớt bao điều trớ trêu


Cuộc đời còn lắm gieo neo


Ngân nga gửi trọn kiếp nghèo cùng thơ

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 4:36:09 PM

...hôn nhiên mãimãi.

Em là ai?
Buốt từng cơn đau nhói
Làm sao gỡ
Những làn tóc rối
Tim thổn thức
Giữa đơì buồn tủi
Phận số buồn
Giọt.. nước mắt. Ôi!

VTthuy-vothuong Friday, January 6, 2012 4:42:40 PM

Nước mắt rơi đâu phải khóc vì tình
Chỉ tủi thương số kiếp mình cay độc
Cũng đủ đầy chân tay và trí óc
Sao rơi vào bế tắc chẳng lối đi

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 5:22:25 PM

khóc mà chi,
Nào có ích gì
Dậy mà đi
Dẫu trời... bão dữ!
Đốt ưu phiền
Tàn tro như .. cỏ lá
Vì bên ta,
Còn có bạn bè
Những bàn tay
Thân ái sẻ chia!

CBLL Friday, January 6, 2012 6:19:09 PM

Originally posted by haivan2:

Anh không còn cô độc

Nhưng thơ anh luôn không vui lạ thiệt!

HH thì LL quen...rồi, nhưng VT thì hôm nay mới "khám phá" tài đối thơ của nàng cool
Chúc cả nhà luôn hồn nhiên, yêu đời va Một cuối tuần thật hạnh phúc wine beer

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, January 6, 2012 6:46:45 PM

Giữa đêm buồn ta gặp lại em.
Lọ lem ơi ta cũng lọ lem rồi!
Em có đem mây về chắn lối?
Mà trong ta lịm chết Mặt Trời !

VTthuy-vothuong Saturday, January 7, 2012 1:28:01 AM

Cô Vân ơi, nhà chú HV từ ngày con "mở hàng" hình như đông khách ghê cô há, không biết chủ nhân nghĩa sao ta ? Khách đến nhà không có trà thì cũng phải có quà chứ?""

Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, riêng cô LL thì VT chúc Cô say giấc nồng! yes

CBLL Saturday, January 7, 2012 2:39:50 AM

Originally posted by thuy-vothuong:

riêng cô LL thì VT chúc Cô say giấc nồng!

Còn sớm chán, mới đi làm về chưa ngủ đâu VT ui

VTthuy-vothuong Sunday, January 8, 2012 5:59:48 AM

Originally posted by Hoanghai11:

Giọt nước quả thật có tài,
Hôm nay đã thấy có vài người khen,
Thơ hay, lệ rớt mi hoen,
Lời thơ ai oán thân quen bùi ngùi !

HOANGHAI



Ngậm ngùi mộng ảo khóc cười

Sao lòng thấy nhớ người dưng thế này

Lặng nghe tiếng gió gọi mây

Nửa ru tim ngủ nửa lay gọi lòng

Nghe thuyền nói với dòng sông

Bến nào đục bến nào trong đợi thuyền

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, January 8, 2012 6:33:16 AM

Thân em phận gái thuyền quyên.
-Bến dầu đục, bến dầu trong cũng đành
-Người dưng mặc kệ người dưng!
Sao em laị cứ tưởng chừng cuả ..ai?
Tình là ngậm đắng nuốt cay.
Trái tim loạn nhịp có ngày ngu ngơ !
Gặp nhau ra vẻ hững hờ
Vụng chèo khéo chống giả vờ ..làm thinh!
Chiều nay có kẻ si tình
Làm thơ để tặng một mình ..người dưng!

VTthuy-vothuong Sunday, January 8, 2012 3:28:29 PM

Ai mang phận gái thuyền quyên

Thuyền tình ngược sóng gió chiều khâu duyên

Khiến xuôi gặp gỡ tình - thơ

Ai xui kết nối mộng mơ với mình

Bỗng dưng trăn trở chữ tình

Bỗng dưng quyến luyến bóng hình trong mơ

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, January 9, 2012 2:49:11 AM

Vì.. em là một trời mơ!
Để bao người chết bên bờ mê say..
Tóc em rừng ngát hương bay
Để ai chừng đã ngất ngây tâm hồn
Yêu em chỉ một lời thôi
Thế sao chắng thốt nên lời gío trăng
em như trăng sáng đêm rằm
Để ai cõi mộng đêm nằm... nhớ ai!
Gặp nhau rồi lại chia tay
Thuyền đi bỏ bến..bỏ ai môt mình?!

VTthuy-vothuong Monday, January 9, 2012 6:27:01 AM

Một mình ôm bóng nhớ hình
Cho ta xin chút ân tình đã trao
Phiêu du trên phố hôm nào
Bàn tay chưa siết chặt vào với nhau
Nên tình thuyền bến vỡ mau
Lang thang phiêu bac màu chiều tím than!

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, January 9, 2012 7:51:19 AM

“Em đi bỏ lại con đương
Bờ xa cỏ dại VôThường gót em”
Tình ơi đừng khóc trong đêm
Để ta ngồi đếm nhớ em một mình!
Để ta ngồi bán gió chiều..
Người mua để bớt ít nhiều buồn đau..
Để ta ngồi bán mai sau.
Chỉ mơ được phút gần nhau ..kiếp này!
Nghe sầu dâng mắt môi cay
Gọi người biền biệt,.vơi đầy.. nỗi đau!

VTthuy-vothuong Tuesday, January 10, 2012 1:58:34 AM

Em về kẻo trễ mưa mau
Đường xa trơm trượt nhịp cầu gãy đôi
Câu thơ lục bát bồi hồi
Vội vàng chi gửi đôi lời đắng cay
Sáng mưa chiều nắng ai hay
Dòng sông kia cũng vơi đầy tháng năm..


nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, January 10, 2012 3:44:02 AM

Sóng êm vỗ khúc tình nồng
Lòng anh như hoá thành vùng biển sương
Nhốt em vào cả trời thương
Ngẩn ngơ trăng rụng muà hương thu nào!
Thôi em về kẻo mưa mau!
Nhịp cầu ô thước chờ nhau ..cuối trời!

VTthuy-vothuong Tuesday, January 10, 2012 9:40:25 AM

Originally posted by Hoanghai11:

Giọt nước giờ đã hăng say,
Làm thơ đối đáp ngang tay với người,
Thơ hay, bay nhãy khóc cười,
Chứng tỏ Giọt nước là người thông minh !

HOANGHAI



Cháu hổng dám nhận thông minh

Chỉ là ngẫu hứng rình rình vài câu

Cho qua ngày tháng u sầu

Hanh thông đầu óc, bắt đầu ngày mai

Trình độ chưa được bằng ai

Lại thêm cuộc sống mây đen bốn bề



Mâythuvangdnvn Tuesday, January 10, 2012 11:03:09 AM

Originally posted by thuy-vothuong:

Lại thêm cuộc sống mây đen bốn bề

Thấy Vô Thường vui là cô Vân vui theo ,con cứ nghĩ cuộc đời này đẹp đi thì đời con sẽ đẹp con nhé!Lúc nào cô cũng yêu thương con ...

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Không có em
Lòng anh trống vắng,
Lạnh tái tê
Ngậm đắng tâm hồn,
Em đi đâu
Vắng bóng hoàng hôn,
Để anh phải
Mỏi mòn chờ đợi.
Anh về đâu
Chân trời vời vợi,
Vắng bóng em
Ngóng đợi triền miên,
Mong em về
Kết lại tơ duyên,
Nhưng vô vọng
Con thuyền rời bến !

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Sao là tuyệt vậy cháu ?

Thỉnh thoảng chú ghé lại đây,
Thăm người bạn củ hồn mây thơ nguồn,
Tâm giao một phút đỡ buồn,
Cho đời đẹp mãi tâm hồn sáng tươi .

Cho thơ đối đáp với người,
Cho xuân thắm nỡ vui tươi mọi miền,
Cho lời thơ bay thăng thiên,
Cho người trần thế hồn nhiên yêu đời !

HOANGJAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Thuyền anh đi
Bến xưa em đợi,
Năm tháng dài
Vời vợi nhớ thương,
Dẫu anh đi
Trăm vạn nẻo đường,
Nhưng bến củ
Thân thương anh nhớ.
Em ở lại
Lòng luôn trăn trở,
Chuyện chúng mình
Một thủa yêu nhau
Và giờ đây
Chìm mãi dưới sâu,
Nơi bến củ
Giọt sầu lắng đọng !

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Hai thơ nhìn thấy rõ ràng,
Nhưng sao chú vẫn bàng hoàng như mơ,
Bởi vì cháu chú làm thơ,
Ngày nay tiến bộ ngẩn ngơ lòng người .

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Bởi trong lòng
Còn lắm tơ vương,
Còn buồn khổ
Xót thương phận số,
Nếu mai này
Tương lai rực rỡ,
Tâm hồn kia
Lại nở hoa tươi,
Phận số ơi
Ngươi hãy mỉm cười,
Cho tươi mát
Hồn nhiên mãi mãi .

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Không vui thường là thơ tình,
Còn thơ hội ngộ bạn mình ôm nhau,
Ấm lòng đôi ngã dài lâu,
Kết thân bạn hữu năm châu một nhà .

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Giọt nước quả thật có tài,
Hôm nay đã thấy có vài người khen,
Thơ hay, lệ rớt mi hoen,
Lời thơ ai oán thân quen bùi ngùi !

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Giọt nước giờ đã hăng say,
Làm thơ đối đáp ngang tay với người,
Thơ hay, bay nhãy khóc cười,
Chứng tỏ Giọt nước là người thông minh !

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Làm thơ cũng có đam mê,
Vui buồn tâm sự tỷ tê một mình.
Thực ra chưa phải thơ tình,
Văn xuôi văn xướng thuận tình đúng hơn.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.