ĐÊM SAY
Tuesday, January 10, 2012 9:01:18 AM

Ừ! Đêm ta ngất ngư men rượu!
Đời vỡ tan cùng chén si mê.
Em đấy chăng? Mà đêm huyễn hoặc.
Mà ta say trên những lôí về..
Sợ nhất khi buông nhau mùa gió
Bao nhiêu chăn cho đủ ấm đời?!
Tiếng mưa rơi đêm buồn góc phố
Nhớ hơi người đến chết mất thôi!
Ta dại dột nên tình đắm đuối
Say mê em một nưả trong đời
Em đi rồi tình mãi đơn côi
Em đi rồi đêm buồn. cô độc!
Quờ quạng suốt đời không bắt nỗi
Thôi đốt em đi! Đốt cả trời!
Để một nưả vòng xa hấp hối
Cứ u mê mãi -Lọ Lem ơi!!
(Ta và Lọ lem)













VTthuy-vothuong # Tuesday, January 10, 2012 9:44:25 AM
Mâythuvangdnvn # Tuesday, January 10, 2012 11:37:57 AM
Đêm Say
Đêm xuống đây thêm một lần nữa
Người đã xa tình cũng qua rồi
Còn đớn đau cũng vậy mà thôi
Em theo người đi tìm nguồn vui
Đêm ngất ngư trong men rượu chếnh choáng
Đời vỡ tan một phiến môi mời
Tình đã bay theo lời lả lơi
Ôi con người buôn nhục mà thôi
Lửa trần gian nhơ nhuốc
Hãy cháy cho ta đi tìm em
Soi dấu chân son lạc vũng bùn
Tình yêu đem ánh sáng ra đi
Đêm có đen như muôn lời hứa
Ngày sẽ đem cuộc sống quay về
Tình có đau như ngàn lời kinh
Nhưng mai rồi anh còn tìm Yêu
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, January 10, 2012 1:36:16 PM
Tình dẫu là không trọn
Thấy quanh đời
Còn những chút hoang mang
Biển chiều nay
Sóng rì rầm vẫy gọi
Thuyền em đâu?
Ta dõi mắt..
cuối ngàn!
VTthuy-vothuong # Tuesday, January 10, 2012 3:51:43 PM
CBLL # Wednesday, January 11, 2012 8:41:28 AM
VTthuy-vothuong # Wednesday, January 11, 2012 9:22:14 AM
Originally posted by CBLL:
Xin đính chính VT chưa biết say tình nha, nhưng Tiên Huyền thì có chắc luôn à.
CBLL # Wednesday, January 11, 2012 3:28:23 PM
Anh HV đâu chỉ "say" tình
VTthuy-vothuong # Wednesday, January 11, 2012 4:12:23 PM
Mâythuvangdnvn # Thursday, January 12, 2012 12:39:38 AM
idth="300" height="400"]
Anh tỉnh chưa? nghe nhạc với e !Giọng TTH, CBLL giới thiệu thật chắng sai ,ấm áp và đi vào tận sâu thẳm lòng người,khi nào rảnh anh cố nghe cho hết nha anh !
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, January 12, 2012 1:03:05 AM
- Là ta tỉnh? Là ta say?
Tỉnh .Say.
Một điã dầu hao ..phận người!
Ai người nói nói cười cười.
Dám theo ta suốt một đời..
Tỉnh .Say ?
Mâythuvangdnvn # Thursday, January 12, 2012 4:23:40 AM
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình.
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe.
Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành.
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình.
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh.
Đường xưa quen lối, tình dối người mang.
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan.
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang.
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu?
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau.
Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình.
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng.
Chỉ vì đời mình chưa có bình minh.
VTthuy-vothuong # Saturday, January 14, 2012 12:44:58 AM
Chào chú Hv bận rộn thế mà cũng có thời gian để say ? Hôm nay thứ 7 tỉnh chưa chú? Chú chú thứ 7 say nhiều hơn '''
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, January 14, 2012 12:53:54 AM
Hôm nay chú phải đi công tác đây .
CBLL # Saturday, January 14, 2012 1:58:20 AM
Originally posted by haivan2:
Chúc "chú" lên đường thượng lộ bình an nhé!bidong nguyenbidonguyen # Saturday, January 14, 2012 11:34:18 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, January 15, 2012 2:29:05 AM
Cám ơn ghé thăm và đã tặng nhạc!
-“chú” đi mà quên đem cục sạc nên dt hết pin!
Hai cháu “nhớn” và ”bé“ ở nhà ngoan chứ?!
-Hết tuần này là qua năm mới rồi! Thời gian đi như tên bay..!!
Các bạn có vui ko chứ mình thì vẫn vậy!
Sống một mình nên cô độc, nhưng tc bạn bè đã làm mình cảm thấy bình an..hơn một chút so với trước đây...
Mình xin cám ơn tất cả các Bạn ở diễn đàn Opera này!
Mong tất cả chúng ta, ai cũng bằng an,hạnh phúc!
VTthuy-vothuong # Tuesday, January 17, 2012 3:22:17 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, January 17, 2012 4:21:23 AM
Thang PhungThang1992 # Wednesday, January 18, 2012 4:22:21 AM
Vạn sự khang an ,vạn sự lành
Bạn bè nâng chén ba ngày tết
Cùng uống cùng say quên lối về.
Dzô nha anh
CBLL # Monday, January 30, 2012 3:47:51 PM
Một tuần mới di làm vui vẻ, yêu đời nhé anh!
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, January 31, 2012 1:03:09 AM
Mình không dám say nữa đâu!
Cv bề bộn quá, kế hoạch bị cháy,bao vấn đề mới nảy sinh..mình nhức cả đầu nên chả Tết tiếc gì cả!!
Vô opera cho bớt nhớ các bạn,nhưng có đêm ngủ gục đến gần sáng..
Ôi cuộc sống không mấy ai được thong thả nhỉ! Nhưng có điều là mình vẫn mê nó, cho dù bao thăng trầm,cung bậc..và đó cũng là nơi ta như gặp gỡ cái gọi là hạnhphúc chăng?Vì HP chỉ là cảm giác nên chúngta vẫn mãi đi tìm..cũng như cái Sầu về thời gian,về không gian là cái SẦU đẹp của thơ văn..vì ở đó chúng không có giới hạn nên chúng sẽ không MẤT đi..
Cũng là một chút tâm sự với em vì có lần em bảo rằng sao thơ ta buồn!
Chúc em luôn vui, nhí nhảnh và văn phong cuả em cũng luôn thể hiện điều đó vậy!
CBLL # Tuesday, January 31, 2012 1:20:34 AM
Đùa cho vui chút, chớ sinh nhai là chính anh à!
Ngày nào vui , ngày đó là Tết mà