Cho mùa xuân còn về !
Wednesday, January 18, 2012 1:34:33 PM
Cho tôi nói với em .Rằng tôi yêu em
Dù mai đây
Tình có đọa đầy
Sẽ không bao giờ than oán!
Vì em ơi
Những chiều không có em
Tôi bơ vơ
Trên bao đợi chờ
Nghe nhớ nhung hằn lên môi khô
Cùng tiếng hát nào xanh xao
Bên giọt càphê lặng lẽ..
Xin em cứ nhẹ nhàng..
Nhon nhón gót chân
Như tôi vẫn nhìn em
Để rồi say cùng bao ảo tưởng
Chén rượu quỳnh tương
em có rót?
Cho tôi nói với em
Rằng tôi yêu em
Để mơ ước còn thơm
Như hương trời tháng chạp
Để những đêm khuya tôi trở về
Trên căn gác
Thắp ngọn bạch lạp
Nhớ em,
Nghe tim mình hiu hắt
Vì yêu em trong tuyệt vọng!
Tôi sẽ quay quắt
Vì không còn tiếng nhạc
Để quên em và đôi mắt
Một trời bình yên
Cho tôi nói yêu em
Dù em có vô tình
Để tôi còn mãi đi tìm
Thiên đường
Và ngực trầm hương
Hình dung em
Cánh hạc lưng trời
Mang về bao cổ tích.
Cho tôi nói yêu em!
Để trong đêm trừ tịch
Em sẽ bước vào hồn tôi
Khoan thai,
Run rẩy ..
Như một cành mai!
Tôi sẽ thả lên trời cao
Bao là hẹn ước
Dù,
Em có khuất sau bao điều ước
Khi tình tôi mãi âm thầm, lặng lẽ..
Cho tôi nói với em
Rằng : Tôi yêu em!
Cho muà xuân còn về
-Nghe em?
HV













Sócphiatruoc12 # Wednesday, January 18, 2012 1:41:08 PM
Đây là clip cháu làm đó.
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, January 19, 2012 4:00:15 AM
PT nè, có phải cánh buồm đỏ và trắng như đợi chờ cuả Edơ và Tristan không ??
Chúc khoẻ,hạnhphúc!
RedRosethehugesky # Thursday, January 19, 2012 10:38:09 AM
Em có bài hát "Suối gọi Mây Xuân" do ca sĩ Vân Khánh hát, hay vô cùng, nhưng em ko biết cách đưa vào đây. Em gửi đường link anh vào nghe nhé!
Em, HHĐ.
http://hoalinhthoai.com/?option=am_nhac&view=nghe_nhac&bh_id=1315&page=5&lang=vn#