My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

Chúc một năm mới SỨC KHỎE, AN KHANG ,THỊNH VƯỢNG

Cho mùa xuân còn về !ĐÊM THU

Comments

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, January 22, 2012 5:38:59 AM

Chiều cuối năm buồn như giọt nước
Phố đông người sao chỉ có riêng ta
Thèm ánh mắt và lời rất nhỏ
Để hồn say theo nhớ len đầy

Chiều cuối năm đứng nhìn thiên hạ
Để thật buồn như những phôi pha
Tình đã xa theo bao lời ước
Mây lang thang.. đâu bến hạn cuộc đời?

Chiều cuối năm thảng thốt gọi Người
Từng nỗi nhớ quắt quay theo gió
Lời em nói đã thành hư hao cũ
Để mùa xuân chưa tới bỗng xanh xao!

Chiều cuối năm thời gian như chùng lại
Nhói lòng đau một khúc sông xa
Em có gọi mây về chắn lối
Mà trong ta lịm chết mặt trời?

HV

Mâythuvangdnvn Monday, January 23, 2012 11:02:35 AM

Năm mới mong anh vui như ngày đầu Xuân này nha !Thât khỏe ,mãi an lành nữa chứ .

CBLL Tuesday, January 24, 2012 4:41:09 AM

Haha , đỡ quá chị Vân "xông đất" rồi em mới dám "ngang nhiên" ...
Chúc anh HV năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM






CUNG CHÚC TÂN XUÂN
HOANGHAI

Năm mới cung chúc niềm vui đầy,
Hưởng thụ hạnh phúc đến ngất ngây,
Gia đình êm ấm bình an đặng,
Tài lộc rủ nhau đến nhà đầy .

Bạn bè thân quyến quí mến thay,
Cao sang phú quí tăng từng ngày,
Vạn an nghìn lộc cùng hội tụ,
An nhàn hạnh phúc trọn đời này !


XUÂN NHÂM THÌN 2012





Write a comment

New comments have been disabled for this post.