Monday, February 6, 2012 3:20:06 AM

Ta đi qua mùa đông
Vũng nước soi trời xanh một thuở
Kỉ niệm nào trên lối về bỏ ngõ
Phương trời xa em có lạnh trong hồn?
Ta đi qua nỗi buồn
Có hờn giận, ghét thương
Mơ hồ khói hoàng hôn
Ngập đầy dĩ vãng..
Ta đi qua thời gian
Ngày hạ vàng
Đêm thu tím
Nghe tuổi thơ thức dậy đi tìm
Vùng kí ức nhạt nhoà phượng đỏ
Khúc hoan ca, tình đi tình ở..
Ta mãi phương này, em ở đâu?
Ta đi qua đời nhau
Hạnh phúc lẫn thương đau..
Đủ để có một ngày như thế
Ngày ta quên.. tính chuyện quay về!
HV













CBLL # Monday, February 6, 2012 3:35:01 AM
Chúc anh HV một ngày đầu tuần vui hơn đêm qua
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, February 6, 2012 4:23:21 AM
ta như người điên
chạy lăng quăng
Vẫn chốn đời.. bụi bặm !
Đi caphê.
Tìm cõi đi về.
Chợt tiếng gọi đam mê..
Về!
Đời ta thế!
Nên
cả ngày ..lọ lem!
đó em!
CBLL # Monday, February 6, 2012 6:51:11 PM
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, February 12, 2012 4:29:03 AM
Những ngày xuân ấy còn ghi trong lòng
sao xuân vội bưóc sang sông
Để nước sông chảy.. mà dòng xanh xao
Còn đây ngày tháng hư hao
gío trăng hờ hững mây hoài ..mãi bay!
Xuân ơi xuân khứ xuân lai
Ta làm bến đợi cho dài..thêm xuân!
dieuchung2003 # Sunday, February 12, 2012 6:26:39 AM
Ta đi vào lòng nhau
Từng chút từng chút sâu
Để thấy lòng nhung nhớ
Của một thời qua mau...
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, February 12, 2012 7:21:21 AM
Chiều chủ nhật buồn quá!
Chúc vui!
RedRosethehugesky # Monday, February 13, 2012 9:56:42 AM
http://files.myopera.com/thehugesky/blog/heart_cloud.jpg -
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, February 13, 2012 10:47:41 AM
RedRosethehugesky # Monday, February 13, 2012 3:25:15 PM
Originally posted by haivan2:
???Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Tuesday, February 14, 2012 4:55:22 AM
http://files.myopera.com/nguyensinhk7/Pix/valentine%20card%201-framed.jpg -
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, February 14, 2012 4:56:24 AM
Cho tôi đưọc chiêm ngưỡng
Vì e là giếng ngọc
Ngọt ngào tôi cơn khát
Vì e là giọt nắg
Tôi nhặt.. phơi ngày đông
Vì e là thời gian
Cho tôi đo năm tháng
Vì e là cuộc mộng
Để tôi tàn cơn say
Vì e là cành gai
Cho tim tôi.. chảy máu
Vì e là mây bay
Cuồng quay tôi.. dĩ vãng
Vì e là muộn màng
Cho tôi những tàn phai
Và,
là giọt mưa mau
Cho tôi ..quên tất cả!
HV chúc tất cả các bạn một ngày lễ tình-nhân thật hạnhphúc!
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Gia chủ đi vằng chẳng nói chi,
Mai này hè đến trời khô nắng,
Xuân có về đây nở xuân thì .
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Để cho anh nhớ tới người anh yêu,
Để cho mỗi sớm mỗi chiều,
Đem lòng nhung nhớ với nhiều ước mong .
HOANGHAI