Thursday, February 16, 2012 4:12:39 AM
THÁNG GIÊNG
Trời tháng giêng mưa vẫn còn giăng
Để vạn vật phủ màu buồn ủ rũ
Người đi rồi, nỗi nhớ lặng câm
Vọng tưởng lời ca bay trên hàng phố cũ
Đâu tiếng cười rộn rã một ngày vui?
Có nắng xuân về ngập ngừng như tuổi
Chiều bây giờ dài theo những chơi vơi
Hè phố lạ bước chân bối rối.
Biết em còn xoã tóc mây trôi?
Giọt nắng hiền rơi trong kẻ lá.
Khung cưả nào có tiếng chim ca.
Sao chiều nay ta buồn rất lạ!
Trời tháng giêng hát gọi khúc tình đầu
Xuân đi rồi còn lại những niềm đau
Đêm từng đêm cơn mê nào tới.
Mơ hồ như bóng dáng xa xôi.
Làm sao em ,ta biết làm sao...
Trời tháng giêng vẫn đầy mây xám
Thời gian ơi!
Mùa xuân về..
hay nhịp thời gian ..rơi ?
HV
(hoi-an,những chiều mưa .18.02.2012)
Trời tháng giêng mưa vẫn còn giăng
Để vạn vật phủ màu buồn ủ rũ
Người đi rồi, nỗi nhớ lặng câm
Vọng tưởng lời ca bay trên hàng phố cũ
Đâu tiếng cười rộn rã một ngày vui?
Có nắng xuân về ngập ngừng như tuổi
Chiều bây giờ dài theo những chơi vơi
Hè phố lạ bước chân bối rối.
Biết em còn xoã tóc mây trôi?
Giọt nắng hiền rơi trong kẻ lá.
Khung cưả nào có tiếng chim ca.
Sao chiều nay ta buồn rất lạ!
Trời tháng giêng hát gọi khúc tình đầu
Xuân đi rồi còn lại những niềm đau
Đêm từng đêm cơn mê nào tới.
Mơ hồ như bóng dáng xa xôi.
Làm sao em ,ta biết làm sao...
Trời tháng giêng vẫn đầy mây xám
Thời gian ơi!
Mùa xuân về..
hay nhịp thời gian ..rơi ?
HV
(hoi-an,những chiều mưa .18.02.2012)
TìNH ẢO ẢNH
Đêm thật buồn, lặng lẽ mình tôi
Đếm bước cô đơn trong tủi sầu
Và tiếng mưa, tiếng mưa, tiếng mưa..
Gọi em về chập chờn vùng kí ức.
Ngày tháng nào dừng bên cửa sổ
Tôi và em .. hai đứa trẻ ngu ngơ
Tiếng lòng như những lời thỏ thẻ
Ta bên nhau biết mấy thương yêu
Ta hạnh phúc bên nhau thật nhiều
Như tận cùng giới hạn cuả tình yêu
Có ngờ đâu.. tình là aỏ ảnh
Để em tan vào mất mát đớn đau!
Tình yêu ơi..Đoá hồng khô im lặng
Nỗi tàn phai lặng lẽ như Cấm thành
Ta than khóc cho tim tan vỡ
Lời ca đau theo những ê chề!
Thời gian ơi có trả ta về
Vơí nụ hồng trên tay em số phận
Sao tình này mãi hoài lận đận
Như cánh gai đâm suốt trái tim buồn!
Tiễn nhau đi vào dĩ vãng ngập ngừng
Trong mắt nào lệ còn mãi rưng rưng..
Để tàn tro mãi ủ niềm đau đớn
Còn nhiều hơn ngọn lưả đốt thiêu!
Em còn trắc ẩn điều gì không..
Sao ngực ta bỗng nhiên đau nhói
Trong tay ai .. cành gai đơn độc
Khi tình yêu không phải một nụ hồng!
HV
(cảm xúc từ Thorn without a rose)













Ngọc Thủyngocthuy82 # Thursday, February 16, 2012 3:58:23 PM
dieuchung2003 # Thursday, February 16, 2012 11:38:06 PM
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, February 17, 2012 12:01:12 AM
thơ mình chỉ là những nỗi buồn, như là.. khóc nên ai mà thèm đọc!
Viết ra được cũng là để giải toả cho tinh thần cuả chính mình trước hết ,phải ko các chị?
Các anh chị trong O này đều rất giỏi đó!
Chúng ta gặp nhau ở đây,đối với mình, là điều thật hạnhphúc ..
Mình bận việc lắm nhưg vẫn thích đọc blog cuả mọi người..
Cũng như những kỉ niệm cuả NT thời yêu nhau..NT viết rất sinh động, gần guĩ..có tin là mình ứa nước mắt khi đọc.. đó!
Chúc mãi mãi vui và hạnhphúc nhé các chị!
CBLL # Saturday, February 18, 2012 7:58:14 AM
Originally posted by haivan2:
CBLL thì làm vườn, cho vơi đi nỗi sầu.Chờ anh mở entry va qua ngày Valentine, LL mới "trình làng" ... không thôi bị "kiện".
Cuối tuần rồi ráng vui lên nghe anh HV.
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, February 18, 2012 11:04:34 AM
dieuchung2003 # Saturday, February 18, 2012 12:51:35 PM
CBLL # Saturday, February 18, 2012 3:51:18 PM
Originally posted by haivan2:
Có lẽ vì nhớ một người, lâu rồi chưa gặpCBLL # Sunday, February 19, 2012 4:30:32 PM
Originally posted by haivan2:
Bên này cũng mưa vài ngày, nhưng là niềm vui vì LL đỡ phải tưới cây và Cali bớt thiếu nước trầm trọngChúc anh HV ngủ ngon, va nhiều "mộng đẹp"
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, February 20, 2012 2:48:22 AM
Để nưả đời ta phải chia phôi
Đừng trút sầu lên những chiếc lá vàng rơi
Để Thu còn nhớ tìm về..lối cũ!
Mâythuvangdnvn # Monday, February 20, 2012 9:39:17 AM
Nên em chẳng muốn về...
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, February 20, 2012 10:17:44 AM
Để thật.. xa, Thu chẳng muốn trở về!
Nắng sẽ đến mang mưa vào ..dĩ vãng
Đừng trút sầu vào nhữg lá vàng rơi!
Thu không về, tháng giêng buồn mãi mãi!
Từng cơn mưa xé nát cả đêm dài..
Em hãy về!Ta lại ngắm.. hoàng hôn
Đẹp dịu dàng như sông Hàn sắp ngủ
Để sao Mai lấp lánh một phương trời
Dẫu ngàn ánh đèn rực sáng chẳng ..lẻ loi!
Để đêm buồn ngồi đếm ánh sao rơi..
Có một lúc ta tin vào phận số
Để những lời thơ ta viết vu vơ..
Có ..bóng hình em quen thuộc ,đợi chờ!
Mâythuvangdnvn # Monday, February 20, 2012 10:28:52 AM
Originally posted by haivan2:
Có phải? Thu ko về tháng giêng buồn mãi mãi!