My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

EM KHÔNG VỀ...

Trời tháng giêng rồi sao vẫn mưa?
Để thật xa, thu chẳng muốn trở về!
Nắng sẽ đến mang mưa vào ..dĩ vãng
Đừng trút sầu vào những lá vàng rơi!

Thu chưa về, tháng giêng buồn mãi mãi!
Từng cơn mưa xé nát cả đêm dài..
Chờ em về , ta lại ngắm hoàng hôn
Đẹp dịu dàng như sông Hàn sắp ngủ..

Về đi em, lòng đừng buồn nữa!
Chiều Mỹ khê sóng vẫn muốn xô bờ
Núi Sơn Trà mờ trong mây trắng
Những vỏ ốc ngả nghiêng trên cát lạnh

Về đi em, phố cũ thân quen
Mỗi chiều tà , sao Mai lại lấp lánh
Dẫu bao ánh đèn rực sáng, chẳng lẻ loi
Để ta không còn hoang mang.. tin vào phận số

Về đi em. Ta còn chờ, còn đợi
Dẫu cuộc đời không có ..phút chung đôi.
Những đêm buồn ngồi đếm ánh sao rơi.
Nghĩ về nhau một thoáng lòng.. bối rối.

Về đi em, ngắm phố buồn trong gió thổi..
Tháng giêng rồi mưa lạnh vẫn không thôi!
Những bài thơ cuả ta viết vội.
Luôn có bóng hình em thân thiết ...đợi chờ!

HV

TìNH ẢO ẢNH Đêm thật buồn, lặng lẽ mình ...CUỘC ĐI VỀ!

Comments

Lilian Raymondlilianraymond Monday, February 20, 2012 11:16:52 AM

Hello,
complement of the day,I am Lilian,a kind responsible and humble sweet girl from Africa,i saw your profile here and like it.Please reply back at (lilianraymond@hotmail.com) for full introduction of my self,and to send you my pictures.please do not let distance race, or color be barrier for relationship i will love to hear from you soon.
Lilian

lilianraymond@hotmail.com

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, February 20, 2012 12:38:36 PM

Hi Lilian!
It's nice to make friend with you!
I'll contact you via E-mail when I have spare time..
Hope you have a nice day!
See you later!

CBLL Monday, February 20, 2012 5:17:13 PM

LL chậm tay, nên có ngươi khác "bóc tem" rồi.
Bài thơ này của anh HV, làm LL nhớ thời gian ở ĐN.
Mới hôm nào đi dạo phố dưới mưa, vào trong quán cà phê ở HA với anh TN, chị LV và anh ... Vậy mà gần hai tháng rồi.
Thời gian ơi! Như lá thu lià cành

Mâythuvangdnvn Tuesday, February 21, 2012 12:33:16 AM

Về đi em, lòng đừng buồn nưã!
Chiều Mỹ khê sóng vẫn muốn xô bờ
Núi Sơn Trà mờ trong mây trắng
Những vỏ ốc ngả nghiêng trên cát lạnh
Thấy nhớ ĐN ghê !!!

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, February 21, 2012 2:47:13 AM

..thì hãy ở thật xa!
Để lòng mình biết.. nhớ
ôi những điều kỳ lạ
Lãng quên ta không ngờ!

dieuchung2003 Wednesday, February 22, 2012 1:34:02 PM

ĐN cách Huế chỉ có cái đèo..anh nhắc về quê làm em nhớ quê mình.
Năm tháng lạnh lùng mãi cứ trôi
Mà bao kỷ niệm đã xa rồi
Lưu vong xứ lạ buồn vời vợi
Nhớ những mùa hè hoa phượng rơi!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, February 22, 2012 11:13:51 PM

thật là đúng tâm trạng cuả ngươi phải ở xa nhớ vê ..
Thơ em thật mượt mà, sáng tạo và gợi niềm yêu thương cho người đọc về đề tài em viết. Đó là một thành công..Cám ơn và chúc một ngày mới tốt đẹp DC nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.