CUỘC ĐI VỀ!
Thursday, February 23, 2012 1:02:22 AM

Trời xưa rộn áo em đâu?
Ta về sương sớm mà đau ráng chiều.
Bao năm phố chợ liêu xiêu
Quắt quay kỉ niệm những chiều có nhau
Mây bay cho tới ..ngàn sau
Chân đi bước vẫn về sau.. bóng mình.
Quẩn quanh trong cõi nhân sinh
Gío se lạnh tới thình lình cơn mê
Hỗn mang một cuộc đi-về
Để nao nức đó ..trả về.. nức nao!
HV













CBLL # Tuesday, February 28, 2012 3:41:20 PM
Originally posted by haivan2:
Anh xoay lưng lại , đi "ngược hướng", thi "bóng" sẽ đưa anh đi đến bến mơChúc anh một buổi tối thật an lạc!
nguyen van Haỉhaivan2 # Wednesday, February 29, 2012 3:56:43 PM
Để làm thử xem..và biết đâu ta được trở về với quá khứ để làm lại từ đầu..!
chúc khoẻ!
Mâythuvangdnvn # Thursday, March 1, 2012 2:18:34 AM
Originally posted by haivan2:
Hãy trở về quá khứ và làm lại từ đầu đi nha anh ! Vì không ai đuổi người quay lại !
NGUYEN MY KHANHMYKHANHNGUYEN # Thursday, March 1, 2012 3:26:08 AM
Chị M.U !
CBLL # Thursday, March 1, 2012 4:10:53 AM
Originally posted by thuvangdnvn:
Có lẽ chi chưa thấy, chứ em thì thấy nhiều rồiOriginally posted by MYKHANHNGUYEN:
Đêm không trăng mà MK tim được chị M.U là quá tài đó nghen!CBLL # Thursday, March 1, 2012 4:12:43 AM
Originally posted by haivan2:
Chúc anh gặp may mắn và thành côngNGUYEN MY KHANHMYKHANHNGUYEN # Thursday, March 1, 2012 6:54:21 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, March 1, 2012 9:13:25 AM
Mâythuvangdnvn # Thursday, March 1, 2012 9:25:42 AM
Originally posted by MYKHANHNGUYEN:
Lâu quá mới gặp Mỹ Khanh ! em vẫn khỏe luôn chứ ?
Originally posted by MYKHANHNGUYEN:
Không dám đâu !chứ không phải do Mỹ Hạnh chỉ em à ,chị vẫn khỏe và cũng vẫn thích phim của em ,nhất là "Xóm cào cào"chị xem hoài vô cùng cảm động !
NGUYEN MY KHANHMYKHANHNGUYEN # Thursday, March 1, 2012 10:22:56 AM
Hihi ! Em có tình báo theo dõi Mây bay lang thang mà !
Xin chào Hải Vân !
Làm phim vất vả kinh khủng
Hy sinh nhiều thứ
Nhiều lúc ngán và nản , định ngưng ,
Nhưng nghe mọi người thích xem ,
Lại máu lửa ! Hihi !
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, March 1, 2012 10:41:56 AM
Người ta, ai cũng muốn sống cuộc sống cao hơn tầm thường vật chất..ở đó tình cảm thăng hoa,con người cảm nhận hanhphúc trên mức độ tuyệt vời hơn so với cảm giác như khi ta khát, có một cốc nước mát..
Và, để làm được như vậy, mỹKhanh đã phải đắm chìm, cảm nhận để sáng tạo.. Mình nói vậy để mỹkhanh thấy mình hiểu bạn lắm chứ!!
Cám ơn mỹkhanh ghé vào trang cả mình, dù là đi tìm ai đó..chúc buổi chiều vui nhé!
NGUYEN MY KHANHMYKHANHNGUYEN # Thursday, March 1, 2012 12:13:30 PM
Cám ơn những lời bạn viết cho Khanh ,
Nhưng nó cao cả quá , Khanh mắc cở lắm !
Được học về Nghệ thuật là một niềm hạnh phúc lớn
Vì không làm gì được cũng còn có thể thưởng thức nghệ thuật ở góc độ chuyên sâu hơn một tí !
Được học về nghệ thuật tổng hợp như Sân Khấu và Điện ảnh là thêm một lần nữa hạnh phúc ,
Còn được làm nghề mình yêu thích là diễm phúc lắm rồi !
Nhưng công việc đạo diễn phim , ở ngoài nắng gió , điều khiển đông người , đa số là đàn ông trên một đất nước còn mang nặng tâm lý trọng nam khinh nữ , lại đối mặt với các thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị , nên căng thẳng kinh khủng , nhiều lúc xác xơ như ma .
Gần đây thêm yếu tố xã hội hóa , làm phim ẩu tả chụp giựt , làm mình buồn quá , nên mới nói nản đó Hai Van .
Đừng nói mình hy sinh gì nhé ! Nghe ngượng lắm !
Mình đi lạc vào nhà Hai Van mà không chào hỏi gì cả , bỏ qua cho mình nhé !
Vì thấy Chị M.U mừng quá quên luôn ! Hix !
Nhưng hình như giữa mình và Hai Van có duyên kết bạn với nhau nên Trời khiến đi lạc thế này !
Hồi đó giờ chưa bị đi lạc Hai Van à !
Chúc Hải Vân vui vẻ nhé !
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, March 1, 2012 3:39:39 PM
Chúc MK khoẻ,nhiều sáng tạo và thành công!