My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

ĐỪNG !


Đừng vì nắng chiều phai
Mà lòng buồn mãi mãi
Tình này không có tuổi
Nói gì lời chia tay?

Đừng ném vào ngày tàn
Những cơn đau bất chợt
Để tiếng chim gọi đàn
Không ..lặng im đột ngột.

Đừng để nước mắt rơi
Khóc ngày đi quá vội
Kỉ niệm nào chới với
Theo mây chiều xa xôi..

Đừng ngỡ phải chia phôi
Lụi tàn chừ năm tháng!
Cơn mơ buồn chưa tới
Sầu..chỉ là khói sương!

Đừng nhấp chén quỳnh tương
E đời nghiêng ..sóng nổi
Tình không là vĩnh viễn
Vội làm gì chia phôi?

HV

CUỘC ĐI VỀ!ĐÃ HẾT THÁNG GIÊNG RỒI ĐÓ EM !

Comments

CBLL Sunday, February 26, 2012 10:52:03 PM


Anh HV,
Cứ "mơ" chuyện đã qua, cho vườn hoa thêm tươi thắm!
Chúc anh ngày đầu tuần làm việc thoải mái và vui vẻ

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, February 27, 2012 11:04:23 AM

Chúc lolem cũng như vậy nhé!
Chiều ở đây đã ghé xuống ..đêm dài.
Ta chợt thấy đời mình.. hư ảo
Như gió nào.. lạnh buốt trên vai!

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Đừng vì giọt nước đã rơi,
Mà lòng đau xót tả tơi tình buồn,
Đừng vì sợi nắng chiều tuôn,
Dệt nên mộng ảo, lòng luôn mơ màng.

Tình yêu đã dệt mộng vàng,
Trăm năm một kiếp, thiếp chàng bên nhau .

HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.