My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

NẺO ẤY...


Tình yêu ơi sao quá mong manh
Để chiều nay mây tím xây thành
Kỉ niệm nào mãi còn buốt giá
Trên lối về sương trắng buồn tênh!

Bao hạ qua ve sầu không khóc nưã!
Người đi rồi sót lại những niềm đau
Ngày còn nhau chỉ là giấc chiêm bao
Trong lặng lẽ tiếng thở dài hối tiếc..

Về nơi ấy em có còn xao xuyến?
Ngày chia ly dòng nước đã xa bờ!
Nhánh sông buồn hiu hắt đợi chờ
Đôi bờ vẫn từng cơn gió thổi..

Về phương ấy trời xa diệu vợi!
Nhói lòng ôi những phút nhớ cuồng điên!
Mộng du theo hơi thở em bí huyền..
Nơi xa xôi em có còn nghe tiếng?

Về nẻo ấy em có buồn mãi mãi?
Ta chơi vơi theo những cơn say
Sao không nhốt bão vào lệ nóng?
Để nơi nầy dậy sóng một ..bờ sông!
HV


SANG NGANG !MƯỜI BẢY !

Comments

CBLL Tuesday, March 13, 2012 6:22:22 PM

Chợp mắt dậy một ngày hoàn toàn mới, không còn "sóng dậy" và vui hơn hôm qua nhé anh HV.

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, March 13, 2012 7:02:07 PM

HV mang ơn em ..đến hàn huyên, chia sẻ!
Nếu cuộc sống hp như vậy thì e rằng ..
Chúc LL khoẻ, vui!

CBLL Tuesday, March 13, 2012 8:49:50 PM

Originally posted by haivan2:

thì e rằng ..

Lại tiếp tục ..."dậy sóng" ... ha...ha...

RedRosethehugesky Wednesday, March 14, 2012 5:23:28 AM

Nẻo ấy đường xa gió mịt mùng
Khung trời u xám một mùa đông
Buốt lạnh lòng ta hồn lữ khách
Ai hay một tiếng nấc tơ lòng ...?

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 14, 2012 7:44:19 AM

hay quá em ạ!

Chừ dòng sông im vắng vô cùng
Em có còn về lại bến sông?
sao chiều nay trời buồn man mác.
xui lòng ta một nỗi ..nhớ mong!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 14, 2012 8:04:36 AM

và,
Ngày em đi gió vẫn mịt mùng
Để lòng anh héo hắt với muà đông
Về nẻo ấy ,lịm trong sâù cảm..
tình yêu sao đau đớn mãi tấc lòng!
CẢM ƠN thehugesky THẬT NHIỀU , đã ghé thăm anh!

RedRosethehugesky Wednesday, March 14, 2012 8:52:43 AM

Người đi biền biệt màu sương khói
Nẻo xa hun hút bến bờ trôi
Để vỡ viền mi dòng lệ buốt
Có thấu lòng ta ko, hỡi trời ??

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Wednesday, March 14, 2012 9:22:45 AM

Người đi sót lại niềm đau
Bỏ người ở lại đong đưa giọt sầu
Tương tư giờ đã lên màu
Đàn cầm gãy khúc Phượng cầu biệt ly
Tình xa vương vấn người đi
Tình gần gõ nhịp lưu ly sáo chiều...

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 14, 2012 1:37:38 PM

thơ anh tài hoa lắm,anhTHK ạ! HV đọc và nhận ra cái THỦY cái CHUNG, cái còn cái mất..của thực tại và cả hư ảo.. đều có trong khí thơ cuả anh.Muốn hỏi anh sao đóng cưả nhà hoài vậy??
Rất cám ơn anh ghé thăm trang thơ thô thiển cuả HV đó!
Xin có vài câu gọi là .. Anh nhé!
Sông đừng chảy nưã mà đau.
Người đi khuất nẻo còn đâu mộng đầu?
Hồn xiêu phách lạc về đâu.
Cầm nghiêng mâý giọt ..cưỡng cầu mà chi!
Chờ nhau đã mấy xuân thì.
Còn nghe lệ ưá chén li tao buồn?!
chúc anh Và HHD vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.