My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

MƯỜI BẢY !


Ta ngồi gọi mây xưa mười bảy
Thấy em về trong nắng chiều phai
Tuổi học trò tình yêu vụng dại
Một trời thương nhớ cuả ta ơi!

Sân trường vẫn chiều loang nắng đổ
Guốc ai về xao động trong mơ
Xin đừng nhặt hết màu hoa cũ
Mà nưả hồn ta hoá dại khờ!

Từ xa nhau thu mãi nghiêng sầu
Nắng vàng hiu hắt cuối bờ lau..
Biết em có về qua lối cũ?
Để ta còn đứng đợi chờ nhau.

Về đi em, phượng còn xanh lá
Gió đùa vui sao tiếng lao xao!
Tuổi học trò đẹp biết mấy bướm hoa
Đừng để đời mang chúng ta đi mãi!

Xin còn gọi ngày xưa mười bảy
Đừng để sầu lỡ muộn tình nhau
Đừng để thu mãi vàng trên lá
Và hồn ta rồi như gió.. bay xa!
HV
[/COLOR]

NẺO ẤY...XIN EM ĐỪNG ĐI ...

Comments

dieuchung2003 Saturday, March 17, 2012 12:18:12 AM

Hồi nhỏ em rất thích bài hát Tuổi 17, tìm nhạc beat hoài bài đó mà không có nếu không em hát bài đó gởi qua đây cho anh nghe là đúng luôn..hihihi...Bài thơ đầy tính hôn nhiên, đúng là không bao giờ có thể lấy lại được tuổi trẻ anh nhỉ. Chúc anh cuối tuần vui nha

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 17, 2012 12:36:32 AM

thuở hoc trò biết mấy bướm hoa..mà!
Cám ơn DC và chúc em luôn vui, khoẻ!

RedRosethehugesky Saturday, March 17, 2012 3:58:08 AM

Ngày xưa em đọc Tác phẩm "Tuổi mười bảy" của German Matveyev - Nhà văn Nga. Hay lắm anh ạ! Tuổi mười bảy thật đẹp phải ko anh HV?
Chúc anh, chúc DC một cuối tuần thật vui nha! yes yes coffee coffee sing sing

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 17, 2012 5:35:41 AM

em đọc nhiều và nhớ ghê nhỉ!
mình chỉ được đọc ít tác phẩm tiêu biểu .. và quên hết rồi..!
Chúc HHĐ cuối tuần vui nhé!
Cám ơn em ghé thăm!

RedRosethehugesky Sunday, March 18, 2012 3:12:41 AM

Ngày xưa em đọc nhiều lắm anh ạ, em đọc quên ăn quên ngủ. Mẹ em toàn mắng "sách có mài ra mà ăn được ko?" Rồi cả nhà gọi em là con mọt sách! Em đọc khá nhiều dòng văn học phương Tây và mê tít!
Bây giờ cuộc sống đẩy đưa, ko có thời gian, cộng với thời đại @, ko còn thu xếp để đọc được nữa!
Một ngày chủ nhật dịu êm nha anh Hải Văn! coffee coffee coffee sing sing sing

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 18, 2012 7:55:01 AM

HHĐ làm mình nhớ từ Book-worm.
Mình nằm hơn 3tiếng và vưà tỉnh dậy.có lẽ do ảnh hưởng cuả thuốc.
Khung cảnh thật im vắng và chiều đã xuống tự bao giờ!
Mình bỗng nhớ tới những khoảng sáng im lặng giữa đêm dài trong tác phẩm Khải hoàn môn cuả Enrich Maria Remarque. Mình cũng rất mê sách..thời đi học sao mà hạnh phúc thế..
Cám ơn em về lời chúc .
Chân tình chúc HHĐ chủ nhật vui nhé!

RedRosethehugesky Sunday, March 18, 2012 8:08:53 AM

"Book-worm", anh làm em bật cười nè!
Em chưa đọc Khải hoàn môn anh ạ.
Quả đúng là thời cắp sách hạnh phúc anh nhỉ?
À mà anh bị sao mà dùng thuốc gì vậy ạ?

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 18, 2012 10:28:44 AM

“em sẽ trẻ mãi.Thời gian chỉ chảy qua gương mặt em mà thôi..Và làm nó càng đẹp thêm.
Người ta chỉ gìa khi người ta không còn cảm thấy gì nưã! ”
Đó là đoạn mình thích và nhớ trong KHM. Tp này viết trong bối cảnh sau second world war. Giai đoạn mà con người sống trog ngột thở cuả ý thức hệ..Tình yêu vì thế,càng quý báu hơn bao giờ..
chiều sắp hết rồi!
Vui và khoẻ nhé HHĐ,mong như vậy!

RedRosethehugesky Sunday, March 18, 2012 11:42:18 AM

Vậy hả anh, câu này hay quá! Em cảm ơn anh nha! bigsmilebigsmile

RedRosethehugesky Thursday, March 29, 2012 4:27:45 PM

Anh Hải Vân ơi, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Anh có khỏe ko ạ? Em chả thấy anh ở đâu? worried worried

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Saturday, March 31, 2012 5:31:20 AM

Sinh ghé thăm anh Hải đây. Đau ốm thế nào mà "im hơi lặng tiếng" từ "MƯỜI BẢY" đến giờ (gần nửa tháng), anh Hải ơi!?
Chúc anh mau lành bịnh, phục hồi sức khỏe để ra ngắm biển, ngắm trăng...và viết "loạn xà ngầu" thành "thơ thẩn" cho bà con xóm O thưởng thức nha anh...bigsmile
Thân mến! smile

VTthuy-vothuong Sunday, April 1, 2012 7:53:30 AM

Originally posted by nguyensinhk7:

Sinh ghé thăm anh Hải đây. Đau ốm thế nào mà "im hơi lặng tiếng" từ "MƯỜI BẢY" đến giờ (gần nửa tháng), anh Hải ơi!?
Chúc anh mau lành bịnh, phục hồi sức khỏe để ra ngắm biển, ngắm trăng...và viết "loạn xà ngầu" thành "thơ thẩn" cho bà con xóm O thưởng thức nha anh...bigsmile
Thân mến! smile

Chú Hải ơi, mau mau lành bệnh để còn làm thơ nữa. VT cũng đang đợi chú đây nè

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, April 3, 2012 12:37:00 PM

cám ơn các bạn đã thăm hỏi. Mình đã bớt bệnh,
Lâu nay không vào opera vì sợ cơn nhức đầu tái diễn..
Chúc mọi người vui!

CBLL Wednesday, April 4, 2012 12:27:24 AM

Anh Hải đang "tu tại gia" confused
Chúc anh HV mau phục hồi sức khỏe để còn có "Ta và Lọ Lem" lol

RedRosethehugesky Wednesday, April 4, 2012 12:49:08 AM

Originally posted by CBLL:

Ta và Lọ Lem" lol


Woa, cái "vụ" này là sao zdậy ta ?? confused confused confused

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, April 4, 2012 3:10:13 AM

Là..
Khi e thức dậy,ta cũng vưà chìm vào con sóng!
Biển ngàn năm chôn kín những nỗi lòng
Sóng xô ta cho tới vô cùng.
Để thấy đời bèo bọt ,bão giông..
Người đi rồi?
Một sớm mùa đông.
Sao gót ai rơi rụng giữa muôn trùng?
Ta lạnh quá, từng cơn heó úa..
Gọi trăm năm hay một thoáng em qua?
Ta có không một nửa trong ai
Để mãi thấy mình hoài ngây dại
Để lây lất theo trời chiều cô độc
Nghe nước mắt bỗng dưng chảy dài trên khoé mắt
Tim bỗng đau,se thắt bao lần..
Em có hiểu nỗi đau,hạnh phúc?
Thả vào mênh mông một chút cuả tình nhau
Xa nhau rồi, nắng chiều thay áo
Nhớ cuả ta bay mãi phương nào
Để con đường thân quen giờ rất lạ
Như sóng nào dìm chết một hồn ta.
Em cứ ngơ ngác thức dậy nhìn ngày qua..

Vì biết còn đâu đó..một “lọ lem và ta”?!

RedRosethehugesky Friday, April 6, 2012 4:00:24 AM

Woa, thì ra là thế!
Anh đã khỏe hẳn chưa ạ? Chưa thấy thơ mới của anh?
Em có đôi câu họa lại với anh :

Người đi xa mãi về phương thẳm
Trong một ngày đông gió mịt mùng
Mưa bay đường vắng lòng tê tái
Mắt nhòa khóe lệ vẫn ngóng trông ...

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, April 6, 2012 3:48:21 PM

Thơ của em mỹ miều nhưng đậm thấm một nỗi lòng..HHĐ ạ!
Dĩ nhiên là buồn!

Ôi gấp gảy những nỗi buồn.. khôg trọn!
Để thiên thu cứ mãi như lòng
Về phương ấy em còn xao xuyến?
Đắng cay nào gói trọn, anh mang!

Để.. từng đêm nghe lòng quặn thắt
Nhớ về em khôg phút nào nguôi
Cuộc đời sao mãi những trái ngang?
Vẫn muốn được .. gọi tên người.. mãi mãi!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.