My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

XIN EM ĐỪNG ĐI ...


Xin em đừng nói lời chia tay!
Để hồn anh không đau đớn vì yêu ai
Đêm từng đêm nghe lòng quặn thắt
Nhớ về em..ngày tháng nào phôi phai!

Xin em đừng nói lời đắng cay!
Lòng anh như muối xát từng ngày
Bỡi yêu em,anh nào hay biết..
Có một ngày lòng em đổi thay!

Xin cho đuôi mắt em còn sâu!
Nơi anh chôn bao kỷ niệm ban đầu
Để mai bước đời không trở lại
Anh biết tìm đâu giấc mộng say?

Xin em đừng đi như tình vội!
Để còn lại nỗi đau nhức nhối
Để thinh lặng tan theo tiếng gọi
Vào đêm buồn như..giấc chiêm bao!

Xin thơ anh cũng đừng làm em khóc!
Dù ngày mai là những ..hư hao.
Dù dĩ vãng buồn như biển vắng
Và đêm không còn những ánh sao !
HV


MƯỜI BẢY !CHIỀU MƯA PHỐ CỔ !

Comments

CBLL Monday, April 9, 2012 12:14:27 AM

Originally posted by haivan2:

Xin thơ anh cũng đừng làm em khóc!
Dù ngày mai là những ..hư hao.

Em nao đoc thơ anh HV mà không "khóc", thì giơ tay lên thật cao nè bigsmile lol

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, April 9, 2012 12:38:10 AM

Thơ anh là thơ khóc.
Người ta khôg thèm đọc!
Nên anh hoài cô độc..
Với ..bên này ..con dốc!!

Chúc LL một ngày vui vẻ bên kia ..con dốc!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.