My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CHIỀU MƯA PHỐ CỔ !


Đâu còn em, chiều mưa phố cổ.
Giọt buồn rơi theo nỗi nhớ nhau.
Ôi tình yêu và phút nhiệm mầu!
Dòng sông trắng khung trời tháng chạp.

Đâu còn em, nụ tình ta chưa nở.
Như cánh chim lạc mất giữa muà hoa
Để chiều nay phố buồn rất lạ!
Ta bơ vơ như kẻ không nhà..

Em đi rồi hồn xiêu phách lạc.
Mịt mù theo sương trắng từ đây
Dòng sông vẫn một màu xanh biếc
Chở bao ngày, dãy phố liêu xiêu !

Em đi rồi cuối đường ly biệt!
Cơn mưa chiều như ánh mắt nhìn theo
Nỗi nhớ vẫn ngậm ngùi nuối tiếc..
Để ngày vui như ..nắng qua đèo!

Đâu còn em, chiều nay mưa phố cổ.
Nghe trong hơi thở lạnh trăm năm..
Em và ta, hai góc trời riêng lẻ
Chiều nay mưa, nhớ có ..chung dòng?!
HV


XIN EM ĐỪNG ĐI ...ÁO TRẮNG

Comments

RedRosethehugesky Sunday, April 8, 2012 12:33:40 AM

Chào anh buổi sáng! bigsmilebigsmile
Anh làm 2 bài thơ mới hay quá! Chắc anh đã khỏe hơn rồi ạ ?
Chúc anh một ngày chủ nhật tốt lành nha anh Hải Vân! coffee coffee

CBLL Sunday, April 8, 2012 4:57:15 AM

Chắc là anh HV khỏe hơn chút xíu (?)

Đọc xong bài thơ LL nhớ cơn mưa ngày ấy quá!
Bốn anh em tranh thủ thời gian, nên đã quyết định rời quán cà phê trong cơn mưa tầm tã...
Đang bách bộ, cơn mưa trút xuống, thế là phải chạy nhanh vào trú mưa trước hàng hiên của một tiệm đóng cửa.
Một lúc sau mưa hơi ngớt, lội mưa đi không xa thì lại phải trú mưa tiếp trước cửa tiệm may.
Nguyên ngày hôm đó lội bộ đi ngắm cảnh, ăn uống, mua quà lưu niệm, và chia tay...dưới mưa.

Cám ơn anh HV, anh TN và chị LV đã cho LL một ngày đầy kỷ niệm thật ấm áp , và mãi in sâu trong ký ức chúng ta.
Không biết bao giờ mới có dịp tìm lại ..."Ta và Lọ Lem"!
http://files.myopera.com/CBLL/blog/Hoi%20An%20(17).JPG -
http://files.myopera.com/CBLL/blog/Hoi%20An%20(21).JPG -
http://files.myopera.com/CBLL/blog/Hoi%20An%20(32).JPG -

Thang PhungThang1992 Sunday, April 8, 2012 10:50:55 PM

Qua thăm anh đọc bài thơ hay quá ...kỷ niệm đẹp quá...Vui vẻ ,khỏe,bình an nha anh.Mời anh wine wine

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, April 9, 2012 12:17:11 AM

Chào TP!
Mình vẫn được thưởng thức nhạc và nhất là giọng hát ấm áp cuả TP ở nhà các bạn khác hoài đó.. Bao giờ bạn về thăm nhà ở Đanẳng, sẽ gặp nhé!
chúc em khoẻ, vui!

dieuchung2003 Monday, April 9, 2012 1:13:00 AM

Em ghé thăm anh HV. Bài thơ này anh làm nhiều ý nghĩa ghê...em đọc mà thấy cả khung trời mưa của phổ cổ Hội An hiện ra đó. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, April 9, 2012 2:02:09 AM

chúc DC mãi nhiều niềm vui, cả đời mộng lẫn thực!
Lúc này thơ cuả em thật ”xuất thần“ đó!
Vài lần ghé em mà thấy mọi người đang hứng khởi thơ ,hoạ nên anh chỉ lặng im thưởng thức!
Chúc DC một tuần khoẻ, vui và hạnhphúc!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, April 11, 2012 2:33:13 PM

Mình chỉ ngẫu hứng viết đùa họa theo anh HH thôi.
Nhưng nghĩ lại sợ ảnh hiểu lầm..nên xin được xoá.
Chúc HH, CBLL vui vẻ và cám ơn đã ghé thăm!

CBLL Wednesday, April 11, 2012 4:17:59 PM

Tuổi "over the hills" mà không “sấu đòi” thì quá may mắn đó anh HV!
Í mà ai có cặp mắt "tinh đời" thế confused

RedRosethehugesky Thursday, April 12, 2012 5:02:47 PM

"Chiều mưa phố cổ" bước chân em
"Gió lạnh" bờ vai ướt tóc mềm
Lấp loáng đường thưa người lẻ bóng
Giật mình chợt nhớ "Lạnh ko em?"

Anh Hải Vân ơi,
"Chiều mưa phố cổ" : là nhà anh.
"Gió lạnh": ở nhà anh Hoàng Hải,
và "Lạnh ko em?" thì ở nhà em
Ba anh em mình có lẽ tư tưởng lớn gặp nhau rùi, hihi p p

Originally posted by CBLL:


Chị ui em "bắt chước" chị, chị thấy được ko vậy ta ??
lol lol lol

CBLL Thursday, April 12, 2012 5:06:42 PM

Originally posted by thehugesky:

chị thấy được ko vậy ta ??

up yes

Té ra nhà HH không có cưả sổ, bị "gió bấc" luà vào confused
Nhờ RR .... LL mới biết chiện này lol

RedRosethehugesky Thursday, April 12, 2012 5:08:24 PM

Originally posted by CBLL:


Té ra nhà HH không có cưả sổ, bị "gió bấc" luà vào confused
Nhờ RR .... LL mới biết chiện này lol

Hihi bigsmilebigsmilebigsmile

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, April 13, 2012 12:14:09 AM

Hồn ta đó,như mưa ngày nắng hạ
Em không về khép lại.. cửa yêu thương..
Để gió mưa vô tình ..tơi tả
Nên.. có bài thơ vần EM tuyệt quá!

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Friday, April 13, 2012 2:44:40 AM

Ra đi chở theo niềm hoài vọng
đi một bước ,nặng lòng một bước
đường em đi đâu là phía trước
lối quay về nhẹ hẫng thênh thênh...

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, April 13, 2012 3:58:01 AM

Mai em về lối cũ thân quen
Vẫn còn đó yêu thương bè bạn
Con đườg nhỏ chiều mưa còn đợi
Và kỉ niệm còn hoài trong ngăn tuổi

“lạnh khôg em?chuyển muà gió thổi
Đường em đi đâu là phiá trước”
Tiếng cười vui còn trong lồng ngực..
Hãy mau về..kẻo lạc dấu chân xưa!

RedRosethehugesky Friday, April 13, 2012 5:06:20 AM

Originally posted by haivan2:

"Hồn ta đó,như mưa ngày nắng hạ
Em không về khép lại.. cửa yêu thương.."


Để vẩn vơ ta bước mãi trên đường
Nghe đắng ngắt dặm trường xa hút gió ...

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, April 13, 2012 5:13:22 AM

Ta đang đi qua miền em đó!
Ngày tháng nào còn mãi tơ vương..
Từ em đi, nắng nhạt cuối đưòng
Gió đã chuyển muà..”Lạnh không em?“

RedRosethehugesky Friday, April 13, 2012 5:52:22 AM

Originally posted by haivan2:

Ta đang đi qua miền em đó!
Ngày tháng nào còn mãi tơ vương..
Từ em đi, nắng nhạt cuối đưòng
Gió đã chuyển muà..”Lạnh không em?“

Gió đã chuyển, lòng em chợt ấm
Nhưng ko phải là do nắng mới lên
Mà đâu đây một tiếng dịu êm
Khe khẽ hỏi làm lòng em ấm lạ!

bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, April 13, 2012 7:30:27 AM

và kỉ niệm còn trong lời gió
Bước thời gian đâu dễ phai mờ?
Có nhữg lúc nửa đêm ngoài phố
Để thấy lòng thươg nhớ mãi khôn nguôi..
Em ở đâu? Người ta yêu dấu
ta vẫn.. bơ vơ trog một kiếp đi về?!

CBLL Saturday, May 26, 2012 12:56:48 AM

Anh HV,
Thời tiết và con người phố Cổ vẫn hòa điệu với nhau chứ!
Chúc anh cuối tuần vui, khỏe.

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, May 26, 2012 4:33:09 AM

Tôi vẫn ngồi đây và nhớ em.
Hàng ghế đá chiều nao êm đềm.
Gío vẫn thổi rơi bao lá phượng
Lòng ai mang mang nỗi sầu thương..

Tôi vẫn bồn chồn khi nhớ em
Nghe mặt đất chau mày lam nũng.
Thấy trời cũng buồn như.. sắp rụng
E vỡ toang một cuộc đi tìm!

Tôi cũng sẽ buồn khi nhớ em.
Nắng vội tắt cho ngày tàn tạ.
Chim vội bay đến khi cánh rã.
Và ta nghe nhớ tới... vô cùng!

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Còn đâu anh, em đã về Mỹ,
Chỉ mình Anh thủ thỉ nơi đây,
Con phố xưa tình nghĩa tràn đầy,
Ôi nỗi nhớ, ngất ngây năm tháng.

Rồi một ngày anh sẽ choáng váng,
Thấy em về như áng mây đưa,
Đứng trên cầu tóc gió lưa thưa,
Nhoẻn miệng cười, tình vừa chớm nở...

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Chuyển mùa gió thổi "Lạnh không em"
"Chiều mưa phố cổ" ướt tóc mềm
Hè về sao trời như đông đến
"Gió lạnh" chiều buông, lòng buồn thêm...

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

LL quả thật có tài,
Nhìn thấu sự việc, vui hoài ai ơi...
Lần sau nếu có về chơi,
Nhớ cho HH ké đôi tấm hình .lol lol lol
wine wine wine

HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.