ÁO TRẮNG
Monday, April 9, 2012 6:31:24 AM

Em ở đâu mùa thu tóc ngắn?
Mình ta thương áo trắng bên đời
Tình học trò đong đầy nước mắt
Để hạ buồn theo những cánh phượng rơi.
Đã xa rồi ngày tháng rong chơi!
Tiếng ai gọi mây xưa mười bảy..
Em có về trong màu nắng mới?
Để trách mình lỡ muộn thuở đôi mươi..
Từ xa nhau ,mặt trời hấp hối.
Thời gian chảy qua nhau rất vội!
Vắng em rồi chiều buồn giăng lối
Giấc mơ đời, lặng lẽ mảnh trăng côi!
Không còn em , thơ ta buồn mãi mãi...
Những sớm mai,chiều tối nhớ thương ôi!
Em đi rồi,biết bao giờ gặp lại?
Để một hồn thu hoang vắng bên trời.
Về đi em! Ta còn chờ còn đợi!
Đứng một mình thắp nắng tương tư.
Em không về,thu buồn lá uá..
Khúc tự tình theo áo trắng.. bay xa !
HV













Mâythuvangdnvn # Friday, April 13, 2012 3:18:40 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, April 13, 2012 3:36:19 AM
Sợ trễ..
Mâythuvangdnvn # Friday, April 13, 2012 4:01:55 AM
CBLL # Friday, April 13, 2012 8:41:41 PM
Uả mà em nghe nói trưa chủ nhật Soc bay vê lại rôi mà làm sao đi HA kịp?
Cuối tuần đi chơi vơi Sóc vui vẻ nhé chị Vân anh HV
Mâythuvangdnvn # Saturday, April 14, 2012 12:11:39 AM
Originally posted by CBLL:
NS mới điện chị khi tối nói chiều nay Sóc vô ,Sóc điện chị hôm qua là chủ nhật mới vô ,Đúng là Sóc thay đổi xoành xoạch ,chẳng biết ...Ừ nếu chiều nay Sóc vô mai bay HN thì làm sao đi HA kịp nên không biết anh HV có về kịp để gặp mặt Sóc không ?
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, April 14, 2012 12:42:48 AM
Vì nếu không gặp được ,,sẽ ân hận suốt .ngày!!
Mình lv đây!
Chào các bạn!
RedRosethehugesky # Saturday, April 14, 2012 1:08:59 AM
RedRosethehugesky # Saturday, April 14, 2012 1:10:18 AM
Originally posted by thuvangdnvn:
Chị Mây ơi, đi mãi ko về nhà sao chị ? Chị khỏe hẳn chưa? Hôm nay Sóc vào Đà Nẵng hả chị ? Vui quá chị nhỉ?
Mâythuvangdnvn # Saturday, April 14, 2012 1:23:39 AM
Originally posted by thehugesky:
Anh HV khỏe rồi ,chị muốn đưa Sóc vô chỗ anh HV làm việc để biết Hội An thành phố cổ đó thôi ,thành phố ấy thật đẹp,lại có món CAO LẦU thật ngon nữa, có thời gian sẽ đi ,vả lại anh HV bịnh mới khỏi ,ko muốn anh ấy về ĐN ,đường xa dễ bị bịnh lại.Originally posted by thehugesky:
ừ chị vui lắm ,em nhớ có dịp nào đó vô nha ,ĐN đang chờ em đó!chị chắc bỏ nhà luôn em à,lớn tuổi rồi ở một mình nên ko dám ở...
RedRosethehugesky # Saturday, April 14, 2012 1:27:27 AM
Originally posted by thuvangdnvn:
Vậy ha chị , thế thì tốt rồiOriginally posted by thuvangdnvn:
Thế thì buồn lắm, chị về nhà đi, chị có nhiều người bạn mà chị! Gặp chị ở nơi khác cũng vui, nhưng nhiều khi mọi người muốn tới nhà chị chơi cơ, em cũng thế!Mâythuvangdnvn # Saturday, April 14, 2012 1:42:32 AM
Originally posted by thehugesky:
Gạp chị ở đâu cũng được...toàn là những người thân thương không à.Có người hăm dọa chị rồi nên chị mới đi nhà người khác tạm trú đó chứ...
RedRosethehugesky # Saturday, April 14, 2012 1:45:14 AM
Originally posted by thuvangdnvn:
Trùi ??? Thôi chị cứ tạm lánh đi vậy. Em mong chị luôn khỏe, vui và mọi việc bình an nha chị!
CBLL # Saturday, April 14, 2012 4:14:13 AM
Originally posted by thuvangdnvn:
Thật không ngờ ...Luât pháp đâu, không có sao ?
Mà thôi miễn bàn, mất thì giờ
Để thì giơ dzung dzăng, dzung dzẻ cho trẻ trung