My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

PHƯỢNG


Như Phượng ơi nắng đã chiều!
Tìm nhau mấy thuở liêu xiêu thân gầy

Tìm trăng muà cũ chưa đầy
Ta về đập vỡ bóng ngày tương tư

Chợt sa vào đám sương mù.
Chiều nay trở gió sang muà ..Phượng ơi!

Rượu nào đủ ấm ..tình côi?!
Thương hoài gót nhỏ phương trời nẻo xa.

Lòng ta..như giọt mưa sa!

HV


ÁO TRẮNGTRĂNG XA

Comments

RedRosethehugesky Sunday, April 15, 2012 8:47:53 AM

"Lòng ta có giọt mưa sa"
Trăng lên ngả bóng la đà lòng ai
Nhìn lên gọi mãi vầng mây
Cớ sao bay mãi, bay hoài mây ơi?
Để lòng ta mãi đơn côi ...
Giọt sầu nhỏ xuống những lời tương tư ..,

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, April 15, 2012 9:54:14 AM

Bóng em hay đám.. sương mù.
Bao ngày tháng rụng cuối bờ tịch liêu!
Lời yêu còn biết đâu tìm?
Tình ôi buốt gía con tim..dại khờ!



nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, April 15, 2012 11:57:41 AM

Xa nhau biết mấy đoạn trường!
Tình đi, tình ở vấn vương nỗi lòng.
Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Nưả đêm tỉnh giấc bềnh bồng cơn say..
Nhớ nhau xin gởi vào mây
Lãng du ngày tháng..vòng quay đất trời!

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Phượng hồng phủ kín đường xưa
Tương tư hình bóng tiển đưa năm nào
Áo dài, giọng nói ngọt ngào
Tình ơi, nhớ lại dạt dào mến thương.

HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.