My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

TRĂNG XA

Xin đừng gọi mây xưa mười bảy.
Từ em đi ,trăng cũ rụng rồi!
Giọt nến hồng lịm cuối trang thơ
Ta ngơ ngác theo tình vụng dại.

Bước ai vội để thu vàng lá.
Sân nhà xưa hoa trắng nhạt nhòa
Miền kí ức tả tơi cơn gío lạ..
Mắt rưng buồn theo ngày tháng mù sa.

Ai mang đi hết cả tiếng chim ca?
Để thinh lặng ..những chiều loang nắng nhạt
Em đi rồi ta liêu xiêu bóng ngã
Dòng sông buồn thôi dội sóng bờ xa!

Em đi rồi còn lại nỗi xót xa!
Thương em từ ấy mãi xa nhà
Bờ giếng cũ soi vầng trăng lạnh.
Có in hình rát nát ..hồn ta?!
HV

PHƯỢNGĐÓA HỒNG

Comments

CBLL Wednesday, April 18, 2012 7:53:27 PM

Originally posted by haivan2:

Bờ giếng cũ soi vầng trăng lạnh.
Có in hình rát nát ..hồn ta?!

Dòng sông lặng với vầng trăng xa khuất, nhưng tình "Ta và Lọ Lem" không hề nhạt phai smile confused
Mến chúc anh HV một ngày mới thật hạnh phúc và tràn đầy niềm tin yêu.

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, April 18, 2012 11:56:28 PM

cảm ơn CBLL vượt trùng ghé thăm!
Chúc LL những điều tốt lành nhất và ngủ ngon!

CBLL Monday, April 23, 2012 12:37:23 AM

Chào bình minh anh HV,
Cuôi tuần có gì dzui (hơn) không anh?
Chúc anh ngay mới đầu tuần làm việc thoải mái và nhiều niềm vui

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, April 23, 2012 2:55:49 AM

Lịch công tác nhiều, khá bận rộn. Nhưng vẫn đi qua thời gian với những gió chiều, sương sớm..để thấy mình còn sống mà cám ơn cuộc đời. Cảm nhận tình người.
Chúc LL một tuần vui vẻ, như ý!

CBLL Monday, April 23, 2012 4:22:46 PM

Cuộc sống bận rộn, nên thời gian qua rất mau. Đôi lúc quay lưng nhìn lại ... mới biết mình đã chưa làm được bao nhiêu confused
Good night anh HV

Write a comment

New comments have been disabled for this post.