MÙA THU ĐÃ MẤT...
Sunday, April 29, 2012 12:17:52 PM

Ta mất muà thu ,mất cả em !
Lạc nhau từ buổi mới vừa quen
Hoàng hoa phố thị chiều bở ngở
Sân trường cỏ ướt sớm bơ vơ!
Từ ấy mùa thu buồn mãi mãi
Phượng hồng thấm đẫm áo tương tư
Những chiều đi.. cuối
nẻo bụi mù!
Để tình yêu bỗng hóa thành cổ tích.
Em đã đi tìm ánh mặt trời tắt.
Mầu mắt nâu như số phận buồn.
Đêm hớt hãi gọi nhau trong câm lặng
Hồn ta chơi vơi theo từng con sóng..
Ta đứng lại bên này bờ ..dĩ vãng.
Nhìn em đi trong nỗi đau tuyệt vọng
Ai đánh đổi cuộc chơi đầy số phận?
Để tình rơi như những lá cây buồn..
Lòng héo hắt theo nắng vàng cuối bãi.
Nhớ thương ai trăng cũ rụng bên thềm.
Em xa xôi, lặng lẽ một bóng hồng
Để thơ ta mãi buồn như biển vắng!
HV
[/SIZE]













nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, April 30, 2012 6:51:32 AM
Tìm đâu làn tóc cuối quan san
Người đi có bận lòng đôi ngã
Mà kẻ ở lại nát tan ..lòng!
Cám ơn Giám đốc Hoàng Hải ghé chơi!
Chúc luôn khoẻ, vui!
Huyền Ngasocsoc # Monday, April 30, 2012 2:25:11 PM
Xào xạc thảm lá như dường hiểu tôi
Mùa thu đã qua thật rồi
Như là anh tới, yêu rồi chia xa
Tình kia như chiếc lá đa
Rơi sà xuống đất, người qua thấu gì
Thơ con cóc tập làm .
Sóc sắp đổi tên là Mụ Cóc
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, April 30, 2012 11:21:50 PM
Ai còn ngơ ngác nhìn theo cuối đường
Tóc em sợi nhớ, sợi thương
Sợi dài như những buồn vương mây trời.
Sợi ngắn như ..gọng cỏ tươi
Em về lối nhỏ.. Còn tôi.. nhớ người.
Mụ Cóc?
Chà, nghe cúng hợp đó !!
Chúc Sóc vui!
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Tuesday, May 1, 2012 8:22:08 AM
HD ghé thăm...đọc thơ và cám ơn bạn đã sang thăm blog..chia sẻ những câu danh ngôn với HD...
HD mến chúc bạn có ngày nghỉ lễ thật an vui nha
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, May 1, 2012 9:19:45 AM
ấn tượng đẹp. Bạn yên tâm nhé!
Rất vui quen biết với bạn.
Chúc vui, khoẻ!
Ngọc Thủyngocthuy82 # Friday, May 4, 2012 8:04:19 PM
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, May 4, 2012 11:39:05 PM
Lúc này mình bận lắm nên ít có thì giờ đến thăm mọi người..
Chúc e và gđ khoẻ, vui!
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, May 4, 2012 11:45:40 PM
Em thích thơ tự do hơn.
Chúc anh vui khỏe và may mắn nha anh HV
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, May 4, 2012 11:58:36 PM
Mình vẫn ngắm MH ngồi chống tay nhìn đời .. đó!
Sài gòn nóng lắm MH nhỉ!
Có thể mình sẽ vào kiểm tra sức khoẻ một hai hôm..nhưng chưa thể săp xếp được vì bận lắm.
Cảm ơn MH đã ghé thăm, sáng nay trời thật đẹp đó..
Chúc khoẻ nhé! Hì hì!
Mỹ Hạnhbm-cmg # Saturday, May 5, 2012 12:19:42 AM
Originally posted by haivan2:
phải em hok?
Originally posted by haivan2:
cũng tùy hôm thôi anh
Originally posted by haivan2:
Khi nào anh vô báo trước ACE xóm O ở SG nha.
Originally posted by haivan2:
sáng đẹp,chiều sẽ ...mưa anh HV à.Em đi tới đâu mưa lũ tới đó haha
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Saturday, May 5, 2012 10:12:44 AM
Tất cả văn hay thơ về mùa Thu HD đều rất thích...và tựa đề " Mùa Thu đã mất " thật đúng với tâm trạng của HD hiện giờ .
HD yêu mùa Thu...nhưng mùa Thu của HD đã mất...có một mùa Thu vừa chết ở trong tim...!
không nói xàm nữa...chúc HV cuối tuần vui nha
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, May 6, 2012 1:06:09 PM
Chắc một cuối tuần vui vẻ với mọi người chứ?!
Ở đây nắng nóng lắm!
nên lv rất mệt các bạn ạ!
Tối nay là dịp mặt trăng ở gần trái đất nhất.. Mình có ra ngoài xem và bg thì phải tiếp tục cv đây..
Chúc mọi người đêm chủ nhật vui, khoẻ và ngủ ngon nưã nhé!
Tạm biệt!
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Nắng vàng heo hắt, hạt treo đậu cành
Tuổi xuân qua đi thật nhanh
Để lại kỷ niệm long lanh giọt buồn.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Chúc Anh vui vẻ long lanh yêu đời
Lời thơ bay bỗng mây trời
Thế nhân tới đọc buông lời ngợi khen.
5/2012
HOANGHAI