My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

SÓNG


Có phải em về không
Mà chiều nay dậy sóng?

Tiếng cười xưa còn vọng
Em đi bóng chập chùng!

Nào hay ..ngày đã rụng
Theo vầng trăng mông lung.

Thời gian nào chuyển động
Để ta chung một dòng!
HV

[/SIZE]

MÙA THU ĐÃ MẤT...CHIỀU NAY MƯA

Comments

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, May 10, 2012 3:43:50 PM

Đêm ta nhớ về người
Đời chùng theo bóng tối

Chới với một nụ cười
Sâu mãi trong hồn tôi

Xin trả lại cho người
Tình này còn vẹn nguyên

Tình đầu.Cơn hấp hối
Tình sau .vết dao xuyên.

dieuchung2003 Wednesday, May 16, 2012 5:47:54 AM

Thơ bỏ em đi chơi rồi nên dù đọc bài thơ anh xong cũng muốn đáp lại đôi dòng mà tịt ngòi. Qua thăm anh, chúc anh vui vui nhé.

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, May 17, 2012 2:51:05 AM

Thấy DC vui là yên lòng rồi!
Chúc em khoẻ và cám ơn đã thăm mình!

dieuchung2003 Friday, May 25, 2012 11:04:41 PM

Em cảm ơn anh Hải Vân nhiều nghen. Anh em mình hẹn ngày tái ngộ đối thơ nhé..đợi em sẵn sàng rồi em báo anh biết nha...Qua thăm anh, mến chúc anh có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

CHIỀU

Chiều nay em về lại
Nơi bến củ năm nào

Nghe tiếng sóng rì rào
Của trùng dương biển cả.

Hoàng hôn như hối hả
Nhường chổ cho trăng lên

Thời gian như gắn liền
Tình đầu và tình cuối !

9/2012
HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.