CHIỀU NAY MƯA
Thursday, May 10, 2012 9:06:39 AM

Chiều nay mưa Sài-gòn chợt tối!
Nỗi buồn hay giọt thời gian rơi.
Gió mưa ơi! Ru tình ở lại.
Để mộng đừng tan thành sương khói.
Để ngày xưa đừng trôi quá vội
Bỏ lại những dấu giày bối rối.
Ta một đời tìm nhau mê mãi
Đường vô cùng, bụi trời đất trên vai
Chiều nay mưa Sài-gòn chợt tối!
Tiếng mưa buồn, dĩ vãng xa xôi
Chiều ngủ quên trong bài hát cũ
Muộn màng và xa cách quá người ơi!
Chiều nay mưa.Sài-gòn chợt tối!
Nhớ làm chi cuối cuộc đời rồi!
Đi cho hết tháng ngày còn lại.
Dẫu vô tình..lạc dấu bước chân ai!
HV
[/COLOR]













nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, May 10, 2012 3:26:54 PM
Lối xưa mù khuất sầu đưa nhịp chiều
Mưa rơi ướt nỗi ..cô liêu
Vòng tay ngày tháng hắt hiu phận người!
Dấu hài xưa đã phai rồi?
Còn đây nỗi nhớ một trời..người ơi!
Cám ơn GĐ HH !
nmtms19740830 # Friday, May 11, 2012 5:30:07 AM
Nhớ làm chi cuối cuộc đời rồi!
Đi cho hết tháng ngày còn lại.
Dẫu vô tình..lạc dấu bước chân ai!
Dặn lòng như thế, nhưng nhớ thì vẫn nhớ đúng không anh HV?
dieuchung2003 # Friday, May 11, 2012 7:05:42 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, May 11, 2012 7:22:52 AM
Phố xưa..
Còn không những đammê
Ta và một thời lặng lẽ..
Tiếng ai về bước nhẹ.
Mà chiều nay mưa ,như thể..
Em ..về!
Cám ơn anh HH và mấy chị ghé thăm..
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, May 11, 2012 9:55:42 AM
Để ta nghe bước ai về thật nhẹ
Chiều SG chiều nay,chiều xưa mưa..
Em đi rồi còn tìm đâu ra nưã!
Em đi rồi ta miên man nỗi nhớ.
Những buồn vui,san sẻ tâm tư..
Em đi rồi còn ai mà tâm sự.
Sài gòn chiều xưa.. chiều nay mưa?
CBLL # Friday, May 11, 2012 1:36:48 PM
Originally posted by haivan2:
Anh HV,
Nhờ "em đi rồi", những vẫn thơ "tâm sự" mới chào đời.
Chúc anh HV một đêm ngon giấc vơi nhiều mộng đẹp và cuối tuần thật an lành.
Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai # Friday, May 11, 2012 2:25:13 PM
Chắc anh ngèo quá dây dưa làm gì?
Anh buồn ngan ngát sầu bi
Nhớ CBLL mãi nên lì ở đây
Mai ngày trở lại miền Tây
Nhớ em đứt ruột một dây ân tình
Mai ngày buổi sáng bình mình
Từ bên xứ lạ tơ tình kết đôi???
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, May 11, 2012 4:14:20 PM
Nhớ em một chút vậy thôi
Chứ ai mà dám kết đôi ân tình
Sàigòn chiều mưa một mình.
Nhớ hình bóng cũ ai xinh bên trời!
Thôi ngày vui đã xa rồi
Còn cây số lẻ.. ngậm ngùi tiễn đưa!
-chúc mọi người ngủ ngon, còn cbll thì đi cày ..khoẻ!
RedRosethehugesky # Wednesday, May 16, 2012 5:25:01 AM
Để mình ai bối rối trên đường
Ánh đèn vàng còn chút vấn vương?
Ta đứng đó như tan cùng trời đất
Chiều nay mưa Sài gòn u uất
Để mình ai ngước mắt hỏi Ông Trời
Trong dòng mưa xối xả tuôn rơi
Có giọt nào tưới lòng tôi trống vắng?
Chiều nay mưa Sài gòn có đắng?
Tách cafe còn có thoáng hương nồng?
Và trời cao sao quá mênh mông
Ta bé nhỏ, đi tìm em bất lực?
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, May 17, 2012 2:45:37 AM
HHĐ đem về post lên entry mới cho mọi người thưởng thức với..vì bài thơ rất chuẩn và có hồn,nó nằm ở đây ..e không ai đọc được! Mình rất thích và cám ơn bạn thật nhiều đó!
Chiều nay mưa SG chợt tối.
Còn ai buồn nhìn đám lá me rơi
Quán càphê góc phố im lìm
Như nhớ ai bao lần hò hẹn
Chiều nao mưa Sg bẻn lẻn
Aó dài ai ướt quá nửa rồi!
Ta trốn học đi cùng em nhé?
Bỏ giảng đường, hai đứa ngắm mưa rơi.
Chiêù nay mưa SG hờn tủi
Lòng còn thương áo trắng ..bên trời!
Em xa khuất,tình ta thành bụi.
Để SG mưa buồn quá đi thôi!!
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Cơn mưa bất chợt, lối xưa ngập đường
Thương ai lạc bước dầm sương
Mưa rơi ướt đẫm, chẳng nương chốn nào ...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Nhớ về ngày ấy tả tơi dấu tình
Chiều nay mưa rơi một mình
Vẫn con phố củ, đẹp xinh vắng người...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Nhưng tình thì đã chia rời từ lâu
Hỏi tình, giờ ở nơi đâu ?
Có hay có nhớ những câu hẹn thề.
Xuân qua rồi hè lại về
Nhớ thương trong dạ không hề nhạt phai !
12.5.12
HOANGHAI