My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

TÔI VẪN NHỚ...


Tôi vẫn ngồi đây mà nhớ em.
Hàng cây ,ghế đá,chiều êm đềm.
Gió đưa rụng từng hàng lá phượng
Lòng ai mang mang nỗi sầu thương..

Tôi vẫn bồn chồn khi nhớ em.
Nghe mặt đất chau mày làm nũng.
Thấy trời buồn như là sắp rụng.
E vỡ tan một cuộc ..trốn tìm!

Tôi cũng sẽ buồn khi nhớ em.
Nắng sẽ tắt cho ngày tàn tạ
Chim vội bay đến khi cánh rã.
Để ta nghe mình còn nhớ vô cùng!
HV

CHIỀU NAY MƯAVƯỜN CŨ ...

Comments

RedRosethehugesky Sunday, May 27, 2012 3:00:10 PM

Lâu quá ko chạy qua nhà anh. Hôm nay em chưa họa được anh Hải Vân ui.
Chúc anh đón tuần mới vui vẻ nha!bigsmile bigsmile sing sing

Write a comment

New comments have been disabled for this post.