VƯỜN CŨ ...
Monday, May 28, 2012 12:26:42 AM

Ta về chốn cũ.
Chiều đầy mưa bay
Gió ào ạt thổi
Nghiêng bao hao gầy
Lòng chợt u hoài
Như từng nỗi nhớ
Để hàng phố cũ
Dậy theo đợi chờ..
Mơ hồ xa thẳm
Mắt Người đăm đăm..
Tiếng mưa lạnh tới
Giọt sầu trăm năm..
Vườn cũ lạnh căm
Theo ngày xa vắng
Lối buồn cỏ dại
Tìm đâu dấu hài?
HV













nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, May 28, 2012 10:11:25 PM
Trong vuờn lá cũ?
Có bàn chân nhỏ
Bên thềm ban trưa?
Mộng đã tàn chưa
Mơ về cuối ngọ
Tóc ai làm gió
Mà chiều đong đưa?
AnhKimdhoakim # Tuesday, May 29, 2012 5:46:07 AM
Bên thềm ngồi hát
Lời nghe xa vắng
Lối cũ ta về.
Trước thềm hoang lạnh
Rêu xanh ướp mềm
Hạt sương buổi khuya
Nghe chừng tê tái.
Ai ngồi phố cũ
Mượn một bậc thềm
Buộc vào trong gió
Gởi tình cố hương.
Anh qua nhà rồi lặng lẽ về thế anh HV
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, May 29, 2012 10:23:32 AM
Rụng đầy dĩ vãng
Ai về xứ lạ
Tiếng đàn còn vương
Ngồi đây sầu thương
Nhìn mây khắp ngã
Lòng chùng buốt gía
Chiều đi nhạt nhoà..
Thôi! Vầng trăng ảo
Sóng vàng lao xao
Đừng tìm nhau nữa!
Cho muà ..vội qua!
Cámơn em đã thăm và cảm tác mấy đoạn thơ thật dễ thương..
Mình qua nhà em,đọc bài về thơ cũng thú vị lắm!
Chúc AK vui,khoẻ!
AnhKimdhoakim # Tuesday, May 29, 2012 12:36:46 PM
Originally posted by haivan2:
Em cũng vậy , có bài LỐI CŨ TA VỀ đem tặng anh HV .
CBLL # Saturday, June 9, 2012 12:46:15 AM
Chúc anh HV cuối tuần làm việc thoải mái và vui, khỏe
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, June 9, 2012 6:53:15 AM
LL cũng vậy!
nmtms19740830 # Saturday, June 16, 2012 3:54:11 AM
RedRosethehugesky # Sunday, June 17, 2012 12:15:14 AM
http://files.myopera.com/thehugesky/blog/Fall00236855.jpg -
CÒN LẠI MÌNH TA
Người vắng còn ta với gió mây
Bâng khuâng dừng bước trước nơi này
Lá khô xào xạc vương lối nhỏ
Một vườn hoang trống chẳng còn ai ...
--------------------------------------------
T5/2011. Hà Nội
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, June 17, 2012 1:12:40 AM
Mà hoàng hôn biền biệt ..đi tìm?
- HV cám ơn các bạn đã ghé thăm.
Chúc chủ nhật vui và hanhphúc nhé các bạn!
nmtms19740830 # Sunday, June 17, 2012 3:02:33 AM
Tìm chút nồng nàn hương dẻ đưa
Chỉ sợ hoa tàn hương cũng nhạt
Ngậm ngùi nuối tiếc một mùa xưa
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, June 17, 2012 3:19:13 AM
Xa xxôi lắm còn chi đâu nữa!
Sao hoa vội tàn và hương nhạt?
Để lẻ loi hoang vắng khắp trời ..
Để hoài mộng buồn như nắng dọi
Để chiều nay mưa cứ rơi rơi.
và, hơi thở ai như là sương khói!
Cám ơn NMTMS!
dieuchung2003 # Sunday, June 17, 2012 5:33:55 AM
CHỐN CŨ
Em về chốn cũ
Lá chuyển sang vàng
Đầy trên lối nhỏ
Hoài niệm miên mang
Em về chốn cũ
Đếm nhớ, đếm quên
Trong từng nhịp thở
Nỗi buồn không tên...
Diệu Chung 17.6.2012
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, June 17, 2012 7:02:36 AM
Người còn đâu nữa
Mộng là sương khói
Giữa chiều đong đưa
Những lá vườn xưa
Hồn thu ngần ngại
Người đi xa mãi
Bỏ quên tháng ngày
Tay em ngón dài
Rụng mấy tàn phai?
Mà ta còn mãi
Chiều buồn trên vai!
Cám ơn DC ghé lại với những vần thơ rất hay..
Chúc một ngày hạnhphúc nhé!
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Đường vẫn như xưa
Cỏ mọc lưa thưa
Một màu xanh nhạt.
Hương thơm ngào ngạt
Tỏa khắp mọi phương
Đường củ thân thương
Một lòng chung thủy.
HOANGHAI