DẶM BUỒN
Friday, June 1, 2012 12:31:41 AM

Nhớ em ,câu hát tội tình
Chiều đi khuất nẻo một mình dáng xa
Lòng ta như ánh trăng ngà
Đêm sầu lẻ bóng sân nhà ai xưa
Ru em một khúc buồn đưa
Ru em về những ban trưa hẹn hò
Ru em tới cuối mịt mờ
Ngày mưa tháng nắng bây giờ ở đâu?!
Ru em lạnh giọt mưa ngâu
Xa rồi tháng bảy vòng tay đợi chờ
Ru em về với ..hững hờ.
Cánh chim Ô Thước rã rời hồn hoang.
Tìm chi nữa, chỉ bẽ bàng..
Em về phương ấy, ta mang dặm buồn!
HV













AnhKimdhoakim # Friday, June 1, 2012 2:28:50 AM
Ru em về những ban trưa hẹn hò
Ru em tới cuối mịt mờ
Ngày mưa tháng nắng bây giờ ở đâu?!*
Ru chi mãi khúc tình đầu
Điệu ru tha thiết dây bầu.. ầu ơ
Tiếng ru khắc khoải câu thơ
Rơi trong thinh lặng dặm bờ cài then
Ai đem tấu khúc hàng đêm
Con ve sầu hát nghe mềm tóc tơ
Dấu vào tà áo câu thơ
Dặm buồn ...phương ấy một đời ủ ê
K.
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, June 1, 2012 3:57:04 AM
Hồn ta trên nhữg lối về tìm em
Chiều đi cho nắng vươg thềm
Bao là nỗi nhớ đậu trên đỉnh sầu
Chập chờn gío cuốn.. về đâu
Để ta trả nốt giọt sầu cho ..ai.
Tìm nhau thắp ánh sao mai
Tìm trong tờ mộng, Tìm ngoài bến mê.
Cảm ơn AK !
AnhKimdhoakim # Friday, June 1, 2012 7:32:19 AM
Tìm nhau qua bãi u mê đỉnh sầu
Tìm trong trăng tỏ đêm thâu
Chỉ còn gió lạnh, ru câu nhạt tình.
Mai kia ai có yêu mình
Chỉ xin chút nhớ, chợ tình tìm nhau
Bỏ quên ngày tháng đổi màu
Hồn ta trên những giọt sầu lung linh.
K.
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, June 1, 2012 8:06:05 AM
Từ thương nhớ tới tận cùng cơn mê
Ai đi cho lỡ câu thề
Vầng trăng cổ độ còn về trong mơ
Tháng ngày rụng với ơ hờ
Vườn xưa lối cũ đôi bờ tịch liêu
Thôi ta bước nhỏ liêu xiêu
Mờ xa nẻo nhớ, bóng chiều tàn mau!
AnhKimdhoakim # Friday, June 1, 2012 11:28:22 PM
dieuchung2003 # Tuesday, June 5, 2012 2:21:33 PM
nguyen van Haỉhaivan2 # Wednesday, June 6, 2012 9:39:12 AM
người đi muôn dặm khôn tìm!
chiều buông kín nẻo buồn vương đợi chờ.
có nghe trong gió mơ hồ.
tiếng ai gọi cuối..mịt mù sâm-thương!
RedRosethehugesky # Thursday, June 7, 2012 10:02:09 AM
Con thuyền khua mái dặm buồn còn xa
Ru em hời những thiết tha
Em ơi có thấu tình ta rộng dài ...?
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, June 7, 2012 10:48:24 AM
Ru em mộng đã chia hai trái sầu!
Ru em về cuối cơn đau..
Ru em,ru biết bao ngày ..lẻ loi.
Ru em ,cho tới nụ cười.
Ru em,mắt khóc nhớ người chiều nay.
ru em,xa mãi vòng tay
Xanh xao trời đất một ngày không em!
Cám ơn HHĐ!
Mong em khoẻ và vui!
RedRosethehugesky # Tuesday, June 12, 2012 5:48:32 AM
Vai gầy trĩu nặng đường về nơi đâu?
Mịt mùng đêm tối thẳm sâu
Sao còn le lói chốn nào đợi ta?
Lệ nhòa cùng hạt mưa sa
Lẫn trong tiếng nấc chỉ ta với trời ...
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, June 12, 2012 9:59:39 AM
Nên.. so le với cuộc đời ..Người ơi!
Bước về quá đỗi xa xôi
sương tàn ướt lạnh bờ môi ai rồi
Để buồn theo tiếng gọi người.
Những chiều xa thẳm ngập trời nhớ thương
Thôi đừng thắp nữa hoài mong
Biết ngày xưa đó còn không.. một Người!?
AnhKimdhoakim # Saturday, June 16, 2012 2:07:57 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, June 16, 2012 10:12:42 AM
ở đây đang mưa nên trời sắp tối..
Chúc cô giáo cuối tuần nhiều niềm vui nhé!
AnhKimdhoakim # Saturday, June 16, 2012 1:54:56 PM
Originally posted by haivan2:
Ban mê thì nóng quá ..
Originally posted by haivan2:
Em không làm cô giáo đâu anh HV, em chỉ nội trợ thôi