My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CUỘC TÌNH KHÔNG MAY


Nắng nhẹ hong đời buổi sáng
Đi qua ngõ ấy mấy lần
Một thoáng buồn như hoa trắng
Theo về dài cả bước chân.

Em ơi lòng tôi ngây ngất
Như mây kia bay hàng hàng..
Chở đi niềm thương nhớ nhất
Còn tôi một mình hoang mang.

Bài thơ cuối cùng gởi lại
Cho một cuộc tình không may..
Xin em đừng quay trở lại
Dù tôi chết với tháng ngày!

HV

EM CHIỀU

Comments

CBLL Saturday, June 23, 2012 2:35:52 PM

Nhìn hình minh họa làm LL chợt nhớ câu tiếng Anh "bồi":
"You go your sugar, and I go my sugar" lol

LL đi ra đồng đây
Chúc anh HV ngủ ngon, mộng đẹp

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, June 23, 2012 4:14:08 PM

..tình nghiã đôi ta có túi thui.
Anh về thắp nến là sáng tỏ
Em bỏ anh đi vì .. cớ chi ?!

Chúc vui và khoẻ!

CBLL Saturday, June 23, 2012 7:52:30 PM

Em bỏ anh, đi theo ..."đại dza" lol lol

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, June 24, 2012 2:41:15 AM

đa mao ,thiểu nhục gọi thiếu- gia.
Ngược lại thì gọi là đại ..gia!
Đại .. Tiểu gia đều bằng “dza” cả.
cớ chi e chẳng về với.. ta?

AnhKimdhoakim Sunday, June 24, 2012 5:59:02 AM

Anh Hải cũng có máu bông phèn giống mình, cool

CBLL Sunday, June 24, 2012 6:16:09 AM

Anh nay lý luận tài ghê!
Thôi thì ta hãy cùng về với ta
lol lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.