My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CHIỀU



Tôi đi tìm dấu chân em
Như bao sợi tóc còn mềm nhớ thương.

Chiều về . Mù phố xe, đường.
Không em bỗng lạc trong niềm đau riêng
.


HV

CUỘC TÌNH KHÔNG MAYĐỪNG

Comments

CBLL Tuesday, June 26, 2012 2:42:20 PM

Tặng anh HV

sing Mưa soi dấu chân em qua cầu
...
Đôi mắt em rất buồn
Đôi chúng ta rât buồn
Vạn câu tình cũ gởi vội theo đời. sing

Good night and sweet dreams

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, June 29, 2012 9:49:40 AM

"Tôi đi tìm dấu chân em
Như bao sợi tóc còn mềm nhớ thương.

Chiều về . Mù phố xe, đường.
Không em bỗng lạc trong niềm đau riêng."

Anh đi tìm dấu chân em ?
Ở nơi xa ấy còn nhen nắng hồng ! …

Sơn trang anh có nhớ không?
Đau riêng sẽ hết, bềnh bồng bên nhau !

Tài Vang

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, June 30, 2012 12:21:14 AM

Chúc LL và Anh TV một cuối tuần nhiều niềm vui và khoẻ.
Cám ơn đã ghé thăm!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.