My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

ĐỪNG


Em ơi đừng hỏi phố
Khi nào đêm bắt đầu
Ngọn đèn vàng không ngủ
Tự tình cùng đêm thâu?

Em ơi đừng hỏi mây
Bao giờ quay trở lại
Tình còn như hơi thở
Cho ta qua từng ngày.

Em ơi đừng ngồi lại
Sân ga đời cô liêu
Những con tàu đi mãi
Về xa xôi ..muôn chiều.

Em ơi cũng đừng qua
Lôí buồn xưa oan trái.
Trái tim nào khờ dại.
Biết còn không..thật thà?

HV

CHIỀUEM CỨ VỀ

Comments

AnhKimdhoakim Saturday, June 30, 2012 7:10:18 AM

Anh HV !
Em gom mấy đoạn thơ anh và em gõ bên nhà, tìm ý chính chắc ghép được hai bài, em thử một đem qua nhà anh nè, tựa thì em đặt đại có gì thì anh sửa lại nha. Em K

TÌNH CŨ CỦA VÂN

Muốn kể cho em nghe
Những lúc buổi chiều về
Là những lần anh nhớ
Mình làm lãng tử thơ.

Muốn hỏi người em đó
Lòng em có đơn côi ?
Mà tình sầu giăng lối
Hoàng hôn đến thật rồi.

Bước em về thật tội
Mắt hiền như bối rối
Có thoáng chút đơn côi
Cứu một linh hồn rỗi.

Theo em về mây trắng
Thấy gì ở cõi không ?
Đem sính lễ cầu vồng
Bắc tràn màu mưa rối.

Ngày đi sao quá vội
Giọt mưa sầu mái phố
Có con chim, làm tổ
Bay mất bỏ trưa hè.

Anh ngồi đang lắng nghe
Thân gầy chiều phố núi
Dẫm ngày lá vàng nâu
Vừa loang những vết nhàu.



AnhKimdhoakim Saturday, June 30, 2012 7:11:42 AM

Nếu có gì thì anh cứ delete nhé, p

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, June 30, 2012 8:24:03 AM

cám ơn AK!
Cuối tuần nhiều niềm vui!

RedRosethehugesky Saturday, June 30, 2012 1:54:45 PM

Em sẽ không hỏi phố
Trong một chiều lang thang
Xa xa ánh đèn vàng
Có buồn chăng hiu hắt ?

Em sẽ ko hỏi mây
Khi vần thơ viết dở
Có còn vương nỗi nhớ
Của chuỗi ngày bên nhau

Em sẽ ko ngồi đâu
Sân ga chiều thắt lại
Như nỗi lòng tê tái
Tiếng còi tàu chia xa

Em cũng sẽ chẳng qua
Vết chân còn hơi cỏ

Tim ngập tràn nỗi nhớ
Anh ơi giờ ở đâu?

Bài thơ của anh hay quá!
Một loạt bài anh viết hay ghê anh Hải ạ!
Em chịu anh đó! Tâm hồn anh "thở" là ra thơ liền à!
Chúc anh và chị AK nữa nha, cuối tuần nhiều chuyện vui nhé, hihi bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile



nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 1, 2012 12:36:47 AM

Em cứ về hỏi phố.
Mấy ngả đường trái ngang
Đã bao lần thu sang.
Mà chiều luôn quá vội ?

Em cứ về hỏi mây
Sắc màu nào ở lại
Dáng người đi ngày ấy
Phôi phai chưa ..gót hài?

Em cứ về ngồi lại
Sân ga chiều mưa bay..
Nghe trong tiếng còi tàu
Còn không..lời chia tay?

Em ơi cứ về qua..
Lối buồn xưa ..oan trái
Có con tim khờ dại
Đã yêu em bao ngày!

Cám ơn HHĐ với bài thơ thật hay!
Chúc em khoẻ!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 1, 2012 1:32:12 AM

-Tôi hơi buồn khi nhận ra có người không vui vì thơ, họa..của mình với các trang cuả các bạn..
Có lẽ do mình hơi quá cảm xúc chăng??
Thành thật xin lỗi ,nếu mình đã làm một ai đó không vui..
Chúc mọi người Cuối tuần vui, khoẻ!
Tạm biệt!

RedRosethehugesky Sunday, July 1, 2012 1:34:55 AM

Sao vậy anh ? Thơ anh rất hay , cảm xúc, em rất thích ? Em có thấy ở nhà ai như anh nói đâu?
Mong anh vui và được đọc nhiều thơ của anh nữa!

AnhKimdhoakim Sunday, July 1, 2012 2:32:56 AM

Anh HV!
Thơ đâu phải ai đọc cũng hiểu mình muốn viết gì ? Tâm sự gì? Hồi anh gõ những câu năm em đọc chẳng hiểu ý tứ của nó nên không họa lại được, đến khi hiểu ý của anh viết gì em cũng gõ họa lại sa la la đó thôi. Mỗi cách làm thơ sẽ có mỗi độc giả riêng anh đừng lo nha, không ai buồn cả, chủ yếu là anh em mình làm quen nhau cho vui, nếu lệ thuộc ai thích , ai không thích thì mệt chết được.Chủ nhật vui nha anh , nói nhỏ anh HV nghe nha em thích thơ bảy chữ hơn thơ lục bát, thậm chí thích thơ chữ gõ theo cảm xúc nữa đó, nhưng tiếc là đầu óc em dạo này bỏ nhiều đông sương quá nên hết có bài thơ nào cho ra thơ hết chơn.up coffee coffee

RedRosethehugesky Sunday, July 1, 2012 10:24:52 AM

Những chiều thu bối rối
Con đường nhỏ ta đi
Phố xưa vẫn thầm thì
Ru em lời xa thẳm

Trời vẫn xanh xanh lắm
Mà mây giờ ở đâu?
Thiết tha một sắc màu
Hương tình yêu có ngã?

Sân ga quen mà lạ
Tiễn người ướt mưa rơi
Khói tàu quá xa xôi
Biết khi nào ngoái lại?

Lối xưa còn khờ dại
Tình xưa quá mong manh
Mắt đẫm lệ long lanh

Anh ơi anh có hiểu ...?

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 1, 2012 12:08:03 PM

Ta qua đời nhau vội
Ôi chia li thật rồi!
Để phố xưa thẩn thờ
Theo lời ru xa thẳm.

Phương trời em xa lắm!
Anh còn biết tìm đâu..
Chiều tím một sắc màu
Hoàng hôn đầy muôn ngả!

Sân ga người xa lạ
Tiễn em chiều mưa bay
Mắt nhìn thôi chẵng nói
Nỗi lòng sao nhạt nhoà..

Thôi em đừng ngoái lại
Để thêm bao..ngổn ngang
Hàng cây dài đứng lặng
Muôn trùng tiếng còi vang!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.