My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

EM CỨ VỀ


Em cứ về hỏi phố
Mấy ngả đường trái ngang
Đã bao lần thu sang
Mà chiều luôn qua vội?

Em cứ về hỏi mây
Sắc màu nào ở lại
Dáng người đi ngày ấy
Phôi phai chưa gót hài?

Em cứ về ngồi lại.
Sân ga chiều mưa bay
Nghe trong tiếng còi tàu
Còn không lời chia tay?

Em ơi cứ về qua
Lối buồn xưa ..oan trái.
Có trái tim khờ dại
Đã yêu em bao ngày!

HV


ĐỪNG EM ĐI QUA ĐỜI TÔI

Comments

CBLL Monday, July 2, 2012 6:13:18 AM

Ngày nào CBLL cũng có mặt ở sân ga.
Mà sao chẳng thấy bóng anh sang confused lol lol
Một tuần mới, sang trang, với nhiều niềm vui nhé anh HV

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, July 2, 2012 9:36:34 AM

cuộc đời kia ai bước cùng ta
Sân ga những con tàu muôn ngả
Lời tiễn biệt rơi trong kẻ lá
Để ngậm ngùi theo những chia xa.

Chúc LL khoẻ, vui!

CBLL Thursday, July 19, 2012 10:07:14 PM

Anh HV có biết khi nào "em" về không ?

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, July 19, 2012 10:34:58 PM

em sẽ về khi mùa thu xa khuất
biết trăm năm thưa gởi được gì..
chút mộng đó chỉ là sương khói.
để phố xưa, hè cỏ mọc hoang liêu.
(ta và lolem)

CBLL Wednesday, July 25, 2012 4:11:38 PM


Em sẽ về thăm anh
ta ngồi dưới gốc cây
nhâm nhi ly cà phê
nhìn cơn mưa không ngớt
Lang thang khắp Phố-Cổ
bao kỷ niệm êm đềm
.....
(LọLem và Ta)
smile lol bigsmile
Ngủ ngon và dzui, khoẻ nhé anh HV

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, July 25, 2012 11:55:42 PM

Tình lang thang theo hè phố mưa đầy
Ly caphê giọt đắng giọt cay
Nhớ một người ở phía cuối ngày
Em có về cho kịp lời chia tay?
Ta và lo lem.

CBLL Sunday, August 5, 2012 1:20:32 PM

Originally posted by haivan2:

Em có về cho kịp lời chia tay?

Chia tay đâu dễ dàng vậy anh ?
Anh HV cố gắng giữ gìn sức khỏe chờ ngày ... tái ngộ lol

Good night!

Mâythuvangdnvn Sunday, August 5, 2012 2:17:03 PM

Lâu ko gặp ,thấy anh ốm nhiều giữ gìn sức khỏe nha anh nhìn thấy anh và nghe anh nói em đau lòng nhưng chẳng biết chia sẻ như thế nào đây ?

Originally posted by CBLL:

Anh HV cố gắng giữ gìn sức khỏe chờ ngày ... tái ngộ


Nhé anh !

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, August 6, 2012 12:08:38 AM

cám ơn TV và LL .
Mình vẫn khoẻ, công việc bề bộn quá,trời muà này lại nắng nóng nên hay mệt chút đó thôi.
Chúc mọi người một tuần mới khoẻ và vui. Công việc tốt đẹp!!

Nguyễn Tri Niêntrinien33 Monday, August 6, 2012 3:15:49 AM

Phố xưa mấy độ trăng về
Mây lơ lửng ngó hàng mi khép dần
Còi tàu ga nhỏ thôi ngân
Lối đi vẫn đậm dấu chân thưở nào

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, August 6, 2012 8:27:54 AM

Ai đem trăng cũ gieo thề
Để hoàng hôn khép,chiều đi lặng thầm
Mịt mù trong nỗi nhớ em
Ta đau suốt những bàng hoàng.. không tên.

CBLL Thursday, August 9, 2012 6:09:03 AM

Anh HV,

Uớc gì bây giờ được tới nhà chị LV hát hò và cười thoải mái như đêm
sing " Noel năm nào chúng mình có nhau" sing

LL chả nhớ lúc đó đang hát bài chi, mà cười ...hết ga lol

Dem Noel (75)

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, August 9, 2012 8:34:16 AM

ngày vui thôi đã hết rồi!
theo vầng trăng lạnh ngậm ngùi tiễn đưa
xin đừng hỏi giấc mơ xưa
một ta du tử cho vừa nhớ-quên !
(ta và lọ lem)

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, August 12, 2012 11:21:59 AM

hoàng hôn tắt vội bên thềm
Tiếng gà xao xác chiều buồn nhẹ đưa
nhớ ai về những sớm trưa
xa xôi ngày tháng bây giờ ở đâu ?!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, August 12, 2012 11:25:20 AM

em đi trăng cũng thay màu
Xanh xao trời đất niềm đau tội tình!

CBLL Sunday, August 12, 2012 3:15:54 PM

Ráng giữ gìn sức khỏe nhé anh HV
Hãy để cho tinh thần chiến thắng những cơn đau bịnh kia
....
Hẹn ngày trở về ta lại vui ca!

Good night anh

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, August 12, 2012 11:49:42 PM

-cám ơn LL!
mong khoẻ và an lành!

RedRosethehugesky Monday, August 13, 2012 5:08:56 AM

Originally posted by haivan2:

ngày vui thôi đã hết rồi!
theo vầng trăng lạnh ngậm ngùi tiễn đưa
xin đừng hỏi giấc mơ xưa
một ta du tử cho vừa nhớ-quên !
(ta và lọ lem)


Em nghe mà thấy ... "xèm xèm"
Ước sao mình cũng có tên cùng người
Dẫu là có hết ngày vui
Cũng là du tử ngậm ngùi cùng nhau!

awww awww awww awww

Hihi, em đùa xíu, chúc anh Hải Vân và chị LL luôn khỏe, vui, và mọi điều tốt đẹp nhất nha! bigsmilebigsmilebigsmile

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, August 13, 2012 7:38:57 AM

HHĐ ơi!
ta vẫn nhớ em
như ngày buồn sắp rụng
em mang nụ hồng
đi về nơi xa lắm!
để ánh mắt nhìn hoài xa vắng
một mùa thương!
để sương buồn giăng giăng
những phố xưa thầm lặng..
Chợt cái lạnh trở về
trong từng hơi thở
Vẫn tha thiết gọi tên người
với biết mấy
..lòng ta!

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Monday, August 13, 2012 7:46:37 AM

Sinh ghé qua thăm anh. Hình như anh đang không được khỏe?
Chúc anh mau hồi phục để lại "réo rắt" những vần thơ với bạn bè.
Kính. smile

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, August 13, 2012 8:17:22 AM

cám ơn anh Sinh. Hải vẫn ổn và rất yêu đời.
Vẫn thích thơ các bạn và chúc khoẻ nhé anh!

Huyền Ngasocsoc Monday, August 13, 2012 1:48:11 PM

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, August 13, 2012 2:59:51 PM

cám ơn Sóc nhiều lắm!
Lâu ngày mới nghe tiếng đó...
Chúc luôn khoẻ, vui và hạnh phúc!
Hẹn gặp lại đn nhé!

Huyền Ngasocsoc Tuesday, August 14, 2012 1:48:16 AM

Chú Hải Vân nghe nhạc Ý không ?
Tặng chú bài hát này nha. Của một hội.... Già Mà Ham nha. hihi

CBLL Tuesday, August 14, 2012 2:05:52 AM

Sóc ui!

Hình hai con gà mái, nhìn sao giống ... mình quá đi mất thôi lol lol

Một ngày mới dzui dzẻ nhé anh HV

Huyền Ngasocsoc Tuesday, August 14, 2012 2:13:01 AM

đó là do phe địch biếm họa
chứ ngoài đòi thì ngược lại, đúng ko chị?


scared cry

AnhKimdhoakim Tuesday, August 14, 2012 2:29:21 AM

Tên Sóc lại khóa cửa nhà đem gà qua nhà anh HV, Chị kh cười nhé chỉ rớt xuống ghế thôi whistle

Originally posted by CBLL:

nhìn sao giống ... mình quá đi mất thôi

TỘI NGHIỆP CON GÀ TRỐNG QUÁ
up lol lol

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, August 14, 2012 4:22:35 AM

hình thật đẹp và như ám chỉ cái gì gì..như là câu: âm thịnh dương suy..?
chúc các bạn vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.